Hà Nội là Thủ đô của một nước hội tụ tinh hoa văn hóa ngàn năm của dân tộc nhưng qua cái nhìn và góc ảnh của nhiếp ảnh gia 8x Nguyễn Huy Hoàng (Hà Nội) lại trở nên rất bình dị, gần gũi và thân thuộc.
Hà Nội là những quán trà đá vỉa hè, những gánh hàng rong, những buổi chiều đi bộ bên góc hồ Gươm quen thuộc… Hà Nội là nơi mưu sinh, trú ngụ của biết bao mảnh đời, nhọc nhằn đấy, gian khổ đấy nhưng mà ở một góc nhìn nào đó con người và công việc của họ cũng thật thú vị. Bởi họ chính là những mảnh ghép đặc biệt, không thể thiếu tạo nên một Hà Nội đầy sắc màu.
Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ: “Bộ ảnh “một góc Hà Nội” được mình chụp ngay khi ở Sài Gòn ra, vì thấy nhớ quá. Xa Hà Nội mình không nhớ những tòa nhà chọc trời, những khu đô thị rộng lớn mà chỉ nhớ đến góc phố nhỏ, những gánh hàng rong. Nhịp sống của người Thủ đô luôn hối hả, mình chỉ mong tìm thấy ở đó một góc bình yên và ghi lại nó bằng ống kính”.
Nguyễn Huy Hoàng đặt tên cho bộ ảnh ngẫu hứng của mình là “Một góc Hà Nội”. “Mình hy vọng qua những bức ảnh có thể giới thiệu cho bạn bè nơi khác về một Hà Nội xinh đẹp và bình yên”, Hoàng chia sẻ.
Cùng ngắm bộ ảnh “Một góc Hà Nội” của nhiếp ảnh 9x: