Dân Việt

“Hiệp sĩ” bị chém đã qua cơn nguy kịch

29/06/2011 06:04 GMT+7
(Dân Việt) - Đến chiều 28.6, sau hơn một ngày cấp cứu, chữa trị kịp thời, “hiệp sĩ” săn bắt cướp Nguyễn Tăng Tiên, người bị 6 đối tượng dùng mã tấu chém nhiều nhát trí mạng vào tay, chân sáng 27.6 đã qua cơn nguy kịch.

Anh Tiên đã nói chuyện và ăn được cháo. Tuy nhiên, các vết chém sâu vẫn rỉ máu rất nhiều, tinh thần vẫn còn bất an. Nhận thức tính nguy hiểm của băng nhóm trả thù “hiệp sĩ”, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định chuyển anh Tiên từ Bệnh viện Thủ Đức về Trạm xá Công an tỉnh để chăm sóc đặc biệt và để bảo vệ an toàn cho anh (ảnh).

img
 

Chiều 28.6, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã đến thăm, động viên và trao tặng anh Tiên 3 triệu đồng. Cùng ngày, cơ quan điều tra Công an thị xã Dĩ An đã quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích cho “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên.