Dân Việt

Làng quê nghèo xôn xao tin Công Phượng sang Nhật thi đấu

Cảnh Thắng 01/10/2015 10:00 GMT+7
Mấy ngày qua, người dân xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương - quê nhà của Công Phượng bàn tán xôn xao khi nghe thông tin đứa con của quê hương mình được một đội bóng Nhật Bản mời sang thi đấu.

Cách đây ít ngày, Trưởng đoàn bóng đá HAGL - ông Nguyễn Tấn Anh đã xác nhận việc HAGL và CLB Mito Hollyhock của Nhật Bản đạt được thỏa thuận về việc đưa Công Phượng sang thi đấu ở J.League 2 từ mùa giải tới. Có thông tin là HAGL nhượng lại tiền đạo quê Nghệ An với giá 100.000 USD, mức lương khoảng 36.000 USD/năm (3.000 USD/tháng). Sau khi bản hợp đồng giữa 2 CLB được hoàn tất, Công Phượng sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam thứ 2 sang chơi bóng tại Nhật Bản. Trước đó, đàn anh  và là đồng hương xứ Nghệ của của Công Phượng là Lê Công Vinh từng có thời gian thi đấu tại Nhật, cũng cho một CLB thuộc J.League 2 là Consadole Sapporo.

img

Công Phượng nhiều khả năng sẽ khoác áo Mito Hollyhock ở mùa giải 2016. Ảnh: I.T

Theo ghi nhận của phóng viên NTNN tại Nghệ An, mấy ngày qua, người dân xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương - quê nhà của Công Phượng bàn tán xôn xao khi nghe thông tin đứa con của quê hương mình được một đội bóng Nhật Bản mời sang thi đấu.

"Thời gian tới cháu nó xa nhà, xa quê hương nhưng tôi và mẹ nó luôn dõi theo nó mỗi khi ra sân thi đấu. Biết là rất khó khăn cho cháu, nhưng CLB chủ quản đã quyết định nên tôi cũng ủng hộ. Làm cha mẹ, ai cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con mình”.

Ông Nguyễn Công Bảy

Về phía gia đình Công Phượng, trao đổi với NTNN sáng 30.9, bố của cầu thủ này là ông Nguyễn Công Bảy chia sẻ: “Từ khi nhận được thông tin từ con về việc CLB chủ quản HAGL đang thương thảo hợp đồng để cháu nó sang Nhật Bản thi đấu một thời gian, tôi rất vui mừng. Tôi không lo lắng lắm, bởi từ khi xác định cho con theo nghiệp đá bóng, gia đình đã xác định tâm lý sẽ xa con rồi. Dù Phượng thi đấu cho CLB trong nước hay nước ngoài, gia đình tôi cũng luôn động viên cháu sống và thi đấu tốt”.

Ông Bảy chỉ băn khoăn khi năm sau Phượng mới 21 tuổi, cuộc sống vẫn còn nhiều điều khó khăn đang chờ đợi phía trước: “Mong sao khi thi đấu ở đâu đi chăng nữa cháu nó vẫn giữ được nội quy, quy chế của CLB chủ quản đề ra”.

Theo ông Bảy, thời gian tới, ông và vợ mình sẽ tới HAGL để thăm, động viên, dặn dò Phượng trước lúc sang Nhật Bản.