Dân Việt

Mẹ chi 3 tỷ đồng gỡ bùa ly hôn cho con gái

Cửu Long 06/11/2015 15:18 GMT+7
Nghe Trang nói gia đình bị ếm bùa nên vợ chồng đứa con gái mới ly thân, bà Phương đưa cho người này hơn 3 tỷ để "gỡ" nhưng con bà vẫn ly hôn chồng.

Công an tỉnh Kiên Giang vừa bắt tạm giam Dư Thị Thu Trang (43 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, bà Phương góa chồng, làm ăn khá giả, sống cùng vợ chồng con gái duy nhất tên Thanh (27 tuổi). Hơn một năm qua, vợ chồng cô lục đục dẫn đến ly thân.

Thương con gái nên khi nghe Trang (hàng xóm) nói rằng "có người ếm bùa" khiến vợ chồng con gái không hạnh phúc, bà Phương nôn nóng muốn tìm cách hóa giải. Trang kêu bà Phương đưa tiền và ảnh vợ chồng Thanh để đi nhờ thầy gỡ bùa.

Lúc đầu Trang chỉ yêu cầu góa phụ đưa mỗi lần vài triệu đồng. Càng về sau, lấy cớ Thanh trúng "bùa nặng" phải tìm thầy giỏi nên bảo bà Phương đưa từ vài chục đến hơn 100 triệu đồng lo chi phí. Tuy nhiên, mâu thuẫn vợ chồng Thanh không "giảm nhiệt", mới đây tòa xử cho họ ly hôn.

Biết mình bị Trang lừa đảo gỡ bùa, bà Phương tố cáo với công an. Cơ quan điều tra xác định, trong gần một năm qua Trang đã lấy của góa phụ hơn 3 tỷ đồng.