Dân Việt

Công Phượng gãy vai, gia đình mất ngủ cả đêm

Trần Khánh 21/01/2016 12:00 GMT+7
Chứng kiến Công Phượng đổ gục xuống sân rồi đau đớn với chấn thương gặp phải trong khi chưa thể tìm cách liên lạc để nắm tình hình, ông Nguyễn Công Bảy cùng gia đình bồn chồn, lo lắng suốt đêm.

Phút bù giờ cuối cùng, trong một nỗ lực tranh bóng, tiền đạo xứ Nghệ đổ gục xuống sân. Ngay lập tức, tiền đạo này giơ tay gọi bác sĩ với vẻ mặt đau đớn. “Nhìn cảnh cháu như vậy mà gia đình lo lắm. Chúng tôi không có máy móc hay phương tiện gì để kết nối với bên kia để biết tình hình của cháu. Cả đêm qua tôi khó ngủ lắm”, ông Bảy rất lo lắng về tình hình chấn thương của Công Phượng.

img

Ông Bảy lo lắng cho con trai.

Tới sáng, có một người bà con gọi điện thông báo Công Phượng đã được mổ thành công, phải ở lại Qatar điều trị vài ngày, ông Bảy đã phần nào an tâm và xem đó là một phần của bóng đá.

Lúc này, ông dần chia sẻ nhiều hơn về trận đấu tối qua. “Tối qua các cháu đá tốt quá chỉ tiếc là U23 Việt Nam thiếu may mắn. Việc có nhiều cầu thủ của HAGL ra sân giúp lối chơi của đội nhuần nhuyễn và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Dù thua nhưng đây là trận đấu mà các cháu đã nỗ lực hết mình. Phượng cũng như các cháu đã giải tỏa được nhiều áp lực, cống hiến một trận cầu đẹp mắt để chia tay giải như thế là mừng lắm rồi còn kết quả thì âu đó cũng là định mệnh trong bóng đá”, ông Bảy chia sẻ.