Dân Việt

Ảnh: Chuyến biển cuối năm

Lê Hữu Thọ 25/01/2016 13:00 GMT+7
Còn mươi ngày nữa là tết, gió lại báo lên cấp 5, mang theo hơi biển khiến cái rét như cắt vào da thịt. Cả xã Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) chỉ có vài nhà dám ra khơi như nhà Hùng mà thôi. Hoàng Văn Hùng (27 tuổi) mới mua tàu riêng được hơn 1 năm. Ra ở riêng được 4 năm, vợ chồng Hùng đẻ sòn sòn 3 đứa con.

Cả gia đình nhỏ 5 miệng ăn trông cả vào con tàu giã cào mua lại, mà cứ mỗi tháng, vợ chồng Hùng trả lãi mua tàu gần 10 triệu đồng. Dám nghĩ và dám đương đầu, Hùng tâm sự: "Vợ chồng em còn trẻ, lấy sức ra mà làm mới có đồng tích cóp. Chứ cứ đi thuyền bạn thì bao giờ mới khá lên được. Gió to hơn nữa em cũng ra khơi để các cháu có tấm áo mới đón tết".

imgTàu về bến là lúc các bà, các cô phấn khích đón đỡ tôm cá giúp chồng.  

img Mỗi chuyến, trừ tiền dầu và tiền công cho bạn thuyền, vợ chồng chị Tuyên, anh Hùng để dành được  500.000 - 600.000 đồng để trả lãi tiền mua tàu.

imgChị Bùi Thị Tuyên, vợ anh Hùng bán mẻ hải sản chồng mình mới đánh bắt được. 

imgimgMỗi lần chồng ra khơi, chị Bùi Thị Tuyên lại bế con ra tiễn chồng trên bến. 

imgVề tới bến, việc đầu tiên anh Hùng làm là bế lấy cậu con trai.

imgVợ chồng anh Hùng cũng như rất nhiều ngư dân trẻ hiện nay dám nghĩ, dám làm.

imgAnh Hùng vào bếp phụ vợ nấu cơm.

imgBữa cơm chiều là giờ phút hạnh phúc nhất trong gia đình nhỏ này.