Dân Việt

Tùng Dương "rút ruột" trong đêm Concert Mùa yêu thương còn mãi

Thanh Hà 12/03/2016 07:35 GMT+7
Với ca khúc "Một mình", Tùng Dương đã thể hiện ấn tượng, đầy cảm xúc trong đêm Concert "Mùa yêu thương còn mãi" diễn ra tối 11.3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Tự làm MC cho phần biểu diễn của mình, ca sĩ Tùng Dương chia sẻ, thời gian gần đây, anh thường xuyên phải dậy lúc 4h sáng để pha sữa cho con và kể từ khi có con, anh mới hiểu sự vất vả, hiểu được lòng cha mẹ.

img

Dù không mang đến ca khúc mới nào, nhưng phần thể hiện các ca khúc Mẹ tôi của nhạc sĩ Trần Tiến, Bài ca trên núi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, Tùng Dương vẫn gây xúc động và nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả. Đặc biệt với ca khúc Một mình của nhạc sĩ Thanh Tùng, Tùng Dương đã thể hiện không chỉ bằng năng lượng tràn đầy, mà thêm vào đó là cảm xúc của người cha dành cho con trai bé bỏng mới sinh của mình.

Tùng Dương hài hước chia sẻ: “Ngày trước hát những ca khúc như thế này, hát thì cứ hát, chứ còn cảm nhận thì không nhiều. Nhưng những ngày tháng vừa qua, tôi thường phải dậy vào lúc 4h sáng để pha sữa cho con. Nên ông bố bỉm sữa bây giờ mới cảm nhận hết về ca khúc Một mình, về tình cảm cha dành cho con. Và cũng vì thế tôi mới thấu hẩu nỗi vất vả cha mình khi nuôi mình khôn lớn”.

Không chỉ tạo ấn tượng bằng màn đơn ca, Tùng Dương còn khiến khán giả thích thú với liên khúc Tình ca cùng Tấn Minh và màn song ca rất ăn ý với ca sĩ Ngọc Anh qua ca khúc Mùa thu cho em của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên.

Điểm nhấn khá thú vị trong đêm nhạc khiến khán giả bất ngờ là sự trở lại của ca sĩ Khánh Linh. Cô được ví như họa mi của Hà Nội với chất giọng trong trẻo, thánh thót nhưng lại được làm dày lên bằng sự nồng nàn, quyến rũ. Cùng với sự trưởng thành, chín chắn, trải đời và nhiều kinh nghiệm, Khánh Linh đã thực sự thăng hoa với ca khúc mới Mùa hoa trở lại (Vũ Minh Tâm) hay sự tươi mới, sáng tạo với Họa mi hót trong mưa.

Khánh Linh tâm sự: “Tôi muốn đem lại sự tươi mới, một phong cách hát khác để tạo cảm xúc cho quý vị bằng phong cách nhạc Jazz trong ca khúc Họa mi hót trong mưa, như một lời cảm ơn tới khán giả đã yêu mến Khánh Linh”.

Một bất ngờ nữa cho đêm nhạc là phần trình diễn của NSƯT Tấn Minh với ca khúc Biển nỗi nhớ và em. Không quá cầu kỳ, tạo mới trong phối khí, cũng không quá phô trương kỹ thuật thanh nhạc, nhưng Tấn Minh đã hát với tất cả cảm xúc, hát như "nhập đồng" với sự da diết, khắc khoải đến tận cùng. Anh khiến nhiều khán giả nữ rưng rưng cảm xúc, dù ca khúc này nhiều người đã thuộc nằm lòng.

Đêm concert Mùa yêu thương còn mãi ngoài những phần trình diễn sô lô của các ca sĩ, thì hai liên khúc Về nhàTình theo cách phối khí mới qua phần thể hiện của Tấn Minh, Tùng Dương, Khánh Linh, Ngọc Anh đã tạo sự tươi mới, rộn ràng đã thực sự tạo lên một không gian âm nhạc ấm áp và sâu lắng.

Ngoài ra, phần sân khấu cũng gây ấn tượng với những hình ảnh chiếu 3D nói về cuộc sống hằng ngày, về những mong ước đầy ý nghĩa và nhân văn đã thực sự tạo nên đêm concert chất lượng và thành công.