Dân Việt

“Hiệp sĩ” bắt kẻ trộm khi đang đưa con đi học

Tân Tiến 26/03/2016 17:42 GMT+7
Bị “hiệp sĩ” truy bắt, khống chế, đối tượng đã ngoan cố cãi cự và chỉ thừa nhận hành vi trộm cắp khi xem lại camera an ninh của người dân.

img

Các “hiệp sĩ” đang khống chế Đạt (đứng giữa) đưa về công an vào chiều 26.3.

Trong lúc chở con đi học vào chiều 26.3, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy hiệu Sirius màu đỏ - đen, biển số 93B1 – 121.05, có hình dáng giống kẻ trộm xe đã bị ghi hình vào chiều 23.3, nên “hiệp sĩ” Hải gọi taxi đưa chở con đến trường.

Sau đó “hiệp sĩ” tiếp tục bám theo đối tượng và gọi các đồng đội, gồm: Thạch Đạt, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Công Nguyên, Đỗ Thành Đạt, Dương Hồ Tấn Minh, Văn Duy, Dương Tài ra hỗ trợ.

Khi đến đường Thích Quảng Đức (P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một), các “hiệp sĩ” ép xe mời đối tượng về công an phường làm việc. Lúc đầu nam thanh niên một mực cho rằng bị oan, nhưng sau khi nhiều người dân đến nhận diện và cho xem lại đoạn camera ghi hình đối tượng cùng đồng bọn bẻ khóa xe máy hiệu wave biển số 61H1 - 274.98 của anh Đ.M.T (SN 1992) vào chiều 23.3, thì dối tượng thừa nhận.

Tại Công an phường Phú Hòa, bước đầu kẻ trộm khai tên Trần Văn Đạt (SN 1993, quê Nghệ An, tạm trú tại các khách sạn ở Bình Dương). Hiện công an vẫn đang lấy lời khai của Đạt để mở rộng điều tra.