Dân Việt

Đua nhau sờ rùa quý hiếm nặng gần nửa tạ để lấy may

An Sơn 28/03/2016 17:41 GMT+7
Tin rằng việc sờ vào con rùa sẽ đem lại may mắn, phát tài phát lộc nên người dân ở huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) đã đổ xô đi sờ mai con rùa biển quý hiếm vừa bắt được.

 img

Cá thể rùa biển quý hiếm nặng gần nửa tạ anh Lê Tề vừa bắt được.

Sáng nay (28.3), anh Lê Tề (ngụ thôn Miêu Nha, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) đang thu hoạch nò sáo trên đầm phá Tam Giang thì bắt được một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng lớn. Con vật sau đó được anh Tề và nhiều ngư dân trong vùng đưa về nhà anh này.

Hay tin gia đình anh Tề bắt được rùa quý hiếm, rất nhiều người dân hiếu kỳ ở xã Lộc Điền và các địa phương lân cận đổ xô đến nhà anh Tề để xem rùa. Tin rằng việc sờ vào con rùa sẽ đem lại may mắn, phát tài phát lộc nên người dân đua nhau sờ vào mai của con vật này.

Nhận được tin báo, cán bộ của Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế đã về địa phương tiến hành các thủ tục để thả con rùa này về biển. Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên- Huế, cá thể rùa biển này dài gần 1m, có trọng lượng 45kg, thuộc họ vích, là động vật hoang dã quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng tại Việt Nam.

Sau khi tiến hành các thủ tục, Chi cục Thủy sản tỉnh đã cùng gia đình anh Tề vận chuyển con rùa quý này về bãi biển ở xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc) để thả về biển.