Chiều nay (30.4), tại TP.Huế đã diễn ra một sự kiện văn hóa đường phố hết sức sôi động và thú vị. Đó là Chương trình trình diễn chú rối khổng lồ Liedo của đoàn nghệ thuật L’Homme Debout nổi tiếng đến từ Pháp.
Hàng vạn khán giả ở cố đô Huế thưởng thức vũ điệu của chú rối khổng lồ.
Chú rối khổng lồ Liedo được làm từ cây mây, cao 7,5m, có khớp và có thể di chuyển. Chú rối này đã được đoàn nghệ thuật L’Homme Debout điều khiển đi từ công viên Trịnh Công Sơn qua cầu Gia Hội đến đường Trần Hưng Đạo, đi qua chợ Đông Ba.
Chú rối vừa di chuyển vừa nhảy múa trên nền âm nhạc, ánh sáng đặc biệt. Trong quá trình di chuyển, tay của chú rối lúc thì xách vali, lúc thì cầm hoa, khiến hàng vạn khán giả sững sờ bởi những cảm giác bất ngờ, thú vị.
Ông Benoit Mousserion - Trưởng đoàn nghệ thuật L’Homme Debout cho biết: Chú rối khổng lồ này được làm tại Pháp rồi đưa sang Huế để trình diễn. Chú rối này được các nghệ sĩ trong Đoàn sáng tạo từ cảm hứng của những hình tượng khổng lồ ở các lễ hội Carnival.
Chú rối khổng lồ Liedo chuẩn bị di chuyển trên đường phố Huế.
Vừa di chuyển, tay của chú rối khổng lồ vừa xách một vali rất lớn.
Để chú rối di chuyển, các nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật L’Homme Debout phải rất vất vả trong điều khiển.
Phần đầu của chú rối khổng lồ Liedo.
Cũng như tất cả các bộ phận khác, bàn chân khổng lồ của chú rối khổng lồ được làm từ cây mây.
Các nghệ sĩ gắn hoa vào tay chú rối.
Chú rối di chuyển với bó hoa trên tay trông không khác nào một người khổng lồ bằng da bằng thịt.
Với chiều cao lên đến 7,5m, chú rối Liedo cao hơn tòa nhà 2 tầng.
Các nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật L’Homme Debout phối hợp rất nhịp nhàng để tạo ra những động tác uyển chuyển của chú rối.
Một động tác bất ngờ của chú rối khiến khán giả rất thích thú.
Vũ điệu của chú rối trên nền âm nhạc sôi động.
Nhiều thanh niên chiến sĩ cùng tham gia vào phần trình diễn của đoàn L’Homme Debout bằng việc cầm trên tay bông hoa.