Dân Việt

Chưa được ăn

05/01/2013 18:57 GMT+7
(Dân Việt) - Vụ các bác lãnh đạo Công ty Rừng Tây Nguyên bị truy tố vì lợi dụng nhiệm vụ đã bán 1,5 triệu m3 gỗ cho tư nhân, nghe rùng cả mình, ăn lớn quá.

- Tờ báo đăng sai, có 150.000m3, triệu rưỡi thì các ông cạo trọc rừng cả nước sao?

- Thế cũng là tham nhũng to lắm rồi. Năm 2012 nhà nông thắng to, xuất gần 8 triệu tấn gạo, thuỷ sản những bao nhiêu tỷ đô…

Nghe các hội viên bàn tán, cụ lão ông căn chỉnh lại thông tin:

- Các vị cần chú ý chuyện ty tỷ đô là có thật, nhưng phải nhớ là nông dân được bao nhiêu đấy nhá.

- Cụ khỏi lo, đầu năm nói chuyện cho vui, chúng em biết rõ mình làm thì nhiều chứ được ăn bao nhiêu đâu.

- Có khi làm cả năm không bằng một bữa nhậu của đại gia.

- Cụ nói thế nào, đại gia chỉ nhiều tiền chứ có phải mồm gầu lưỡi xẻng đâu.

- Mồm các bác cũng xinh như mồm anh em mình thôi, nhưng mỗi tháng các bác xơi 500 con cá Anh Vũ (Tiến Vua) ở vùng Việt Trì, ba triệu rưỡi một ký. Tết tây vừa qua cua Hoàng Đế nhập về đến đâu các bác mua hết, vừa ăn, vừa biếu. Một con cua bằng 1 tấn thóc.

- Kinh! Ở một huyện Hà Nội có quán ăn trộn vàng. Huyện đấy nhá!

- Thì vụ chạy công chức trăm triệu Hà Nội đã tìm ra manh mối ở một huyện rồi đấy, có 2 ông quan cấp huyện vừa bị hạ chức để chờ kết luận.

- Nghe nói một bữa nhậu mùa vàng lên tới 50 triệu, tôi nói bằng cả năm thu nhập của cánh ta có sai không? Năm qua có 106.140 con đại gia du học nước ngoài, mỗi đứa tốn vài chục nghìn đô, cả tỷ đô la từ VN chuyển ra nước ngoài. Với các bác "nhỏ như con thỏ".

- Với chúng ta "to như tê giác" hai sừng.

- Sao bảo một sừng như ở Vườn QG Cát Tiên, VN mới quý hiếm.

- Nó thịt hết rồi còn gì mà quý.

- Năm mới các ông toàn nói chuyện đẩu đâu. Người ta có tiền người ta ăn, có ai tham nhũng của dân đâu.

- Ông nói đúng, Thanh tra ở TP. HCM vừa tổng kết năm, cả năm 2012 không có bác CBCC nào phải xác minh, kê khai tài sản, thu nhập theo quy định, cũng không có bác nào sử dụng công quỹ mua quà tặng, cũng không có bác nào nhận quà trái quy định.

- Tài thật! Xin hoan hô! Có ai xin phải lỗi không đâu không?

- Có, lãnh đạo TP xin lỗi dân còn để có chuyện làm ăn chưa tốt.

- Làm chưa tốt thôi, ăn như các ông vừa kể quá tốt còn gì! Làng ta có ông nào ăn cua Hoàng Đế chưa?

Cả Hội nghị hô vang: Báo cáo, chưa! (vỗ tay).

Cụ lão nông tóm lại phiên họp: Thế là tốt đấy!