Dân Việt

Tên em là gì?

30/07/2011 21:08 GMT+7
(Dân Việt) - Một chàng lính đóng quân gần một làng, trong làng có một cô gái hay ra gánh nước ở con sông cạnh doanh trại. Thấy cô gái xinh, anh mon men làm quen.

- Em ơi, tên em là gì?

Cô gái trả lời:

- Tên em xấu lắm anh đừng có hỏi.

Chàng lính cứ gặng mãi, cô lấy một hòn đá, chàng lính đoán: "Tên em là Thạch hả", cô gái không nói mà chỉ xuống dòng sông, chàng lính lại bảo: "Tên em là Thạch Giang hả, đẹp quá". Cô gái ném hòn đá xuống sông nghe đến "tủm" một cái. Cô bảo: "Tên em là Tủm, đã bảo đừng có hỏi mà".