Dân Việt

Ngày thi đấu thứ sáu đầy tiếc nuối

19/11/2010 06:45 GMT+7
Dân Việt - Tuy đã có thêm hai chiếc HCB trong ngày thi đấu hôm qua 18-11 tại ASIAD 16, nhưng một cảm giác chung của đoàn thể thao Việt Nam là hụt hẫng và tiếc nuối, khi cầm vàng lại để vàng rơi.

Mở hàng huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm qua là hai cô gái Phạm Thị Thảo, Phạm Thị Huệ ở môn đua thuyền nội dung W2X. Thật bất ngờ, các cô gái của chúng ta đã xuất sắc về thứ nhì, chỉ sau đoàn chủ nhà Trung Quốc, giành chiếc HCB ngoài dự đoán. Đây là lần đầu tiên, đua thuyền rowing Việt Nam có thành tích cao như vậy ở đấu trường ASIAD.

img
Phạm Thị Thảo, Phạm Thị Huệ đã xuất sắc mang về tấm HCB ở môn đua thuyền nội dung W2X

Chiếc HCB thứ hai thuộc về võ sĩ taekwondo của Nguyễn Thị Hoài Thu. Trước khi đến với trận chung kết hạng cân dưới 53kg gặp võ sĩ người Thái Lan Phongsri Sarita, được đánh giá yếu hơn, đã có sự chắc chắn đến 90% Hoài Thu sẽ mang về cho Việt Nam HCV.

Và nhất là khi trận đấu chỉ còn khoảng hai phút, Hoài Thu lại đang dẫn với tỷ số 3-1. Nhưng mọi việc đã xoay chuyển nhanh chóng trong những phút cuối, trong một phút lơi là, Hoài Thu đã để cho đối thủ dẫn lại 4-3 và cô đành chấp nhận chiếc HCB trong sự hụt hẫng của bao người.

Một môn thi đấu khác tưởng chừng mang về chiếc HCV cho đoàn thể thao Việt Nam là bắn súng, nhưng kết cục cũng thất bại.

Ở nội dung 25 m súng ngắn ổ quay nam, sau khi đã rất thành công ở các lần bắn trước, trong loạt bắn 10 viên cuối cùng quyết định, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sa sút phong độ, không giữ được tâm lý vững vàng, anh đã bắn trật bia trong khi chỉ cần vào vòng 8 hay 9 là chắc chắn có HCV trong tay.

Kết quả cuối cùng môn bắn súng, ở nội dung cá nhân, Minh Thành xếp thứ 10, Xuân Vinh xếp thứ 13 và Mạnh Tường xếp thứ 19. Còn ở bảng xếp hạng đồng đội, đoàn Việt Nam xếp thứ 4 với 1.731 điểm, sau Trung Quốc, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên.

Cũng trong ngày thi đấu hôm qua, tay vợt số một Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã trả được món nợ ở SEA Games 25 với tay vợt Thái Lan Saensomboosunk, khi anh giành chiến thắng hai séc với tỷ số 2-0. Hôm nay, Tiến Minh sẽ chơi trận tứ kết với đối thủ người Trung Quốc Lin Dan xếp hạng 4 thế giới.

Cầu mây Việt Nam sau trận thắng đầu tiên, hôm qua đã để thua đội Indonesia với tỷ số 1-2, và buộc phải gặp Thái Lan ở bán kết vào sáng nay.

Cũng trong buổi tối hôm qua, các cô gái đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có trận thi đấu cuối cùng tại ASIAD với Jordan. Chiến thắng ngọt ngào 3-0 cũng đủ tạo niềm vui và động lực cho các nữ cầu thủ ngẩng cao đầu rời đấu trường danh giá nhất châu lục.

Kết thúc ngày thi đấu thứ sáu, do vẫn chưa có một HCV nào, đoàn Việt Nam rơi xuống vị trí 18 với 9 HCB và 10 HCĐ. 

Bảng xếp hạng ngày thi đấu thứ sáu, tính đến 23 giờ

 TT Đoàn Vàng Bạc ĐồngTổng 
 1 Trung Quốc 109 47 47 203
 2 Hàn Quốc 37 30 42 109
 3 Nhật Bản 21 45 40 106
 4 Triều Tiên 5 7 11 23
 5 Iran 5 5 11 21
 6 Hongkong (Trung Quốc) 4 8 5 17
 7 Kazakhstan 4 7 15 26
 8 Đài Bắc (Trung Quốc) 4 5 20 29
 9 Uzbekistan 3 9 10 22
 10 Malaysia 3 3 4 10
 18 Việt Nam 0 9 10 19