Dân Việt

Kỷ lục, những buồn, vui, và... cho có

Tri Thức 20/06/2016 16:33 GMT+7
Rạng sáng nay, Euro vẫn những trận đấu mà sự quyết định thắng-bại, hoà ở phút cuối kịch tính, bản lĩnh, rủi may. Trong đó, bóng đá châu Âu đã chứng kiến những kỷ lục được thiết lập, với thêm những buồn, vui lẫn lộn...

Trận thứ hai của Thuỵ Điển, trận thứ hai liên tiếp, ngôi sao Ibrahimovich và các đồng đội không thể tung ra bất cứ cú sút nào trúng khung thành đội bóng đối phương. 180 phút nhạt nhoà, khiến Thuỵ Điển lập kỷ lục đáng buồn là đội bóng có thành tích tồi tệ nhất, kể từ Euro 1980. 

Với một hàng tấn công dở ẹc như vậy, Italia, dù chơi không hay, nhưng cũng đã  một lần nữa giành chiến thắng ở phút cuối nhờ bàn thắng của Eder, giành thêm 3 điểm trọn vẹn, trở thành đội thứ ba vào vòng đấu loại trực tiếp, cùng Pháp và Tây Ban Nha.

Cũng liên quan đến khung thành, cũng liên quan đến kỷ lục, nhưng đó là kỷ lục đáng ghi nhận, chứ không chút hổ thẹn.

img

Thủ thành David De Gea của đội tuyển Tây Ban Nha

Đó là kỷ lục cá nhân, của một người mà trước giải đấu đã phải tổ chức họp báo để công bố, giải thích rằng mình không liên quan đến vụ bê bối tình dục mà báo chí nước nhà đăng tải. Đó là thủ thành David De Gea của đội tuyển Tây Ban Nha. Trong trận thắng tưng bừng 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ, thủ thành đang khoác áo Manchester United đã có 450 phút liên tiếp giữ sạch lưới trong màu áo đội tuyển quốc gia, phá kỷ lục 442 phút bảo vệ nguyên vẹn mành lưới của huyền thoại Gordom Banks, đội tuyển Anh đã tồn tại trong suốt 50 năm qua. 5 trận đấu liên tiếp không để lọt lưới, De Gea lấy vị trí người gác đền số 1 đội tuyển "bò tót" của huyền thoại Iker Casillas đầy thuyết phục!

Trước đó, ở Euro này cũng chứng kiến những kỷ lục khác, như tiền đạo Marcus Rashford phá kỷ lục tồn tại suốt 12 năm qua của Wayne Rôney, trở thành tuyển thủ Anh trẻ tuổi nhất, ra sân ở Euro khi mới 18 tuổi 228 ngày (Rooney ra sân ở Euro 2004 lúc 18 tuổi 232 ngày). 

Một kỷ lục khác, cũng liên quan đến tuổi tác, thuộc về thủ thành Gabor Kiraly của đội tuyển Hungary, khi anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân ở một kỳ Euro-40 tuổi 75 ngày.

Euro, bóng đá, rồi sẽ còn thêm những kỷ lục khác được thiết lập. Như trong nhiều các lĩnh vực khác của cuộc sống, vẫn luôn có những dấu mốc mới được thiết lập, bởi sự sáng tạo, sức mạnh, sự bền bỉ, cần mẫn của con người là vô tận, khó có những giới hạn. Có điều, có những kỷ lục đáng vinh danh, tự hào; có những kỷ lục cho nó có, không đóng góp, tự hào gì.

Cuộc sống luôn như thế, rất nhiều kỷ lục được thiết lập, nhiều những hãnh diện, nhưng không ít là vô bổ, nhạt nhẽo, thậm chí bị người đời dèm pha, dè bỉu, lên án... Ở Việt Nam gần đây cũng có những kỷ lục ầm ĩ, đáng cười chê, thậm chí là những kỷ lục thảm hoạ, đặc biệt trong lĩnh vực ẩm thực, văn học-nghệ thuật. Gần nhất là kỷ mục đắt giá nhất về mua bản quyền của cái gọi là "tập thơ" dạy kỹ năng sống cho trẻ em...

Kỷ lục, nhiều khi chỉ như một dấu mốc, một sự chỉ dấu, vui-buồn, tốt-xấu... Như những gia vị của cuộc sống, chứ không phải giá trị căn cốt của cá nhân, tập thể...