Dân Việt

Nhìn lại vòng tứ kết EURO 2016: Bản “anh hùng ca” Xứ Wales

Chính Minh 05/07/2016 08:00 GMT+7
Trong lần đầu dự EURO, Gareth Bale cùng các đồng đội đã khiến người hâm mộ đi từ bất ngờ đến ngỡ ngàng và giờ làm khâm phục. Khi đã lọt sâu đến bán kết, Xứ Wales thừa khả năng tạo bất ngờ như Đan Mạch (năm 1992) hay Hy Lạp (2004).

Bất ngờ hợp logic

Nhìn lại vòng tứ kết EURO 2016, bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy nhận định: “Tính thực tế là yếu tố nổi bật nhất ở EURO lần này. Đội bóng nào có tổ chức tốt, thực dụng hơn, đội đó thắng. EURO 2016 không có chỗ cho đội bóng 1 người mà hiện tượng Xứ Wales là ví dụ điển hình”.

Theo BLV Vũ Quang Huy, anh cảm thấy tiếc cho Bỉ khi thất bại 1-3 trước Xứ Wales ở tứ kết, nhưng đó chỉ là sự tiếc nuối dành cho mỗi cá nhân trong thế hệ vàng của “Quỷ đỏ”. “Về lối chơi, Bỉ không có gì đặc biệt. Marc Wilmots không phải là một huấn luyện viên giỏi, đủ tầm để xây dựng một tập thể mạnh, có lối chơi đa dạng, biến hóa dựa trên những điểm sáng đã khẳng định được đẳng cấp như Hazard, De Bruyne, Nainggolan, Lukaku… Điều Bỉ thiếu lại là thứ Xứ Wales hội tụ đầy đủ” - BLV Quang Huy lý giải vì sao Bỉ bị loại.

img

Sức mạnh tập thể đã giúp Xứ Wales khẳng định giá trị ở EURO 2016. Ảnh: Internet

Chia sẻ với ý kiến của BLV Quang Huy, BLV Ngô Thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội nói: “Ở vòng tứ kết, chỉ có 1 bất ngờ mang tên Xứ Wales. Nhưng đó là bất ngờ hợp logic chứ không phải điều gì đó lạ lùng theo kiểu chuyện cổ tích. Với tôi, Xứ Wales lúc này còn mạnh hơn cả Hy Lạp vô địch EURO 2004. Họ xứng đáng được so sánh với Đan Mạch vô địch EURO 1992 với đội hình có Brian Laudrup, thủ môn Schmeichel... Nếu Xứ Wales có thể đi tới chung kết EURO năm nay thì đó cũng là điều hợp lý, bởi Bồ Đào Nha không thể may mắn mãi như thế được. May từ vòng bảng, đến vòng 1/8 rồi tứ kết là quá đủ rồi. Sự bất quá tam mà!”.

Pháp sẽ “phá dớp” trước Đức?

Đến lúc này, Ronaldo vẫn đang gây thất vọng trong màu áo Bồ Đào Nha. Theo tôi, cậu ta vẫn còn bị đau sau chấn thương gặp phải ở cuối mùa giải vừa qua trong màu áo Real Madrid nên chưa phát huy được hết khả năng. Ở trận bán kết, nếu Xứ Wales mất cảnh giác với Ronaldo, có thể họ sẽ phải trả giá”.
BLV Vũ Quang Huy

Tại vòng tứ kết, trận đấu đáng xem, nhiều cảm xúc nhất đương nhiên là cuộc đọ sức giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ Đức – Italia. “Chưa bao giờ tôi được xem một trận đấu kịch tính đến như vậy. Đội tuyển Đức lúc này không chỉ mạnh bởi dàn cầu thủ đồng đều, chất lượng, mà quan trọng hơn là họ không hề bảo thủ, rất biết học hỏi, hoàn thiện mình. Trước Italia, các học trò của huấn luyện viên Loew không tấn công ào ạt mà đôi khi còn biết “thu mình” lại, chờ cơ hội “ra đòn”. Với cách đá như vậy, họ đã duy trì được sự tỉnh táo cần thiết trong suốt 120 phút, để rồi lần đầu tiên vượt qua được Italia tại một kỳ EURO”- cựu tuyển thủ Quốc Vượng bày tỏ.

Phía trước, khi Đức đã “phá dớp” Italia thì liệu Pháp có thể vượt qua nỗi ám ảnh thường ngậm trái đắng trước Đức ở những giải đấu lớn hay không? Trước câu hỏi này, BLV Quang Huy nói: “Trận đấu này sẽ rất khó lường và lúc này nhiều người đặt nhiều niềm tin vào Đức. Nhưng cá nhân tôi lại cho rằng Pháp sẽ là đội đi tiếp vào chung kết. Các chân sút của đội chủ nhà như Giroud, Griezmann, Payet, Pogba… càng đá càng vào phom và họ có nhiều phương án tấn công”.

Dưới góc nhìn của mình, cựu tuyển thủ Vũ Hồng Việt (hiện dẫn dắt U17 Hà Nội T&T) cho biết: “Lúc này, Đức là đội có khả năng kiểm soát khu vực giữa sân tốt nhất tại EURO 2016 nhờ sự gắn kết của các tiền vệ. Họ có một hàng thủ chất lượng với phong độ ấn tượng của thủ môn Neuer. Việc vượt qua được Italia ở tứ kết càng giúp thầy trò huấn luyện viên Loew thêm phần tự tin và tôi nghĩ ngôi vô địch EURO 2016 khó lọt khỏi tay họ”. /.