Dân Việt

Đuổi theo 2 nghi can trộm chó, chủ nhà bị đâm chết

Bùi Oanh - Hồng Đức 25/07/2016 14:16 GMT+7
Đang ngồi trong nhà, ông Tuấn phát hiện 2 thanh niên đi xe máy bắt trộm chó liền đuổi theo, giằng co khiến hai tên trộm ngã lăn ra đường. Tên ngồi sau xe đã dùng dao đâm ông Tuấn tử vong.

Sáng 25.7, Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) cho biết, khoảng 20h tối 24.7, ông Bùi Đức Tuấn (51 tuổi, ở khu 6, thị trấn Hà Trung) tháo xích cho chó đi vệ sinh ngay trước sân nhà (sát quốc lộ 1A). Đúng lúc ấy, có 2 thanh niên đi trên xe máy đã dùng vật dụng kẹp đầu con chó kéo đi.

Khi phát hiện, ông Tuấn bèn chạy đuổi theo, giằng con chó lại khiến 2 thanh niên này ngã lăn ra đường. Giữa hai bên xảy ra xô xát, tên ngồi sau đã rút con dao bầu giấu trong người đâm một nhát chí mạng vào ngực khiến ông Tuấn ngã gục ngay tại chỗ.

img

Đoạn đường xảy ra vụ án.

Thấy vậy, người dân cùng CSGT đứng gần đấy liền đuổi theo. 2 đối tượng còn dùng bột ớt, dao và hung khí đe dọa hòng tháo chạy. Chúng chạy thêm được một đoạn thì một tên bị CSGT tóm được, còn tên gây án chạy lên núi tẩu thoát.

Ông Tuấn được đưa đi cấp cứu, nhưng vết thương quá sâu, mất nhiều máu nên đã tử vong trên đường. Đến sáng 25.7, đối tượng còn lại đã ra đầu thú.

Theo thông tin từ Công an huyện Hà Trung, hai đối tượng này quê ở Thành Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa).

Hiện, thi thể ông Tuấn đã được công an bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Được biết, ông Tuấn làm nghề kinh doanh vật liệu xây dựng ở thị trấn Hà Trung.