Thời gian qua, HLV David Moyes đang ráo riết tìm kiếm một “nhạc trưởng” đích thực cho tuyến giữa nhằm giúp M.U vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Sau khi gặp bế tắc trong các thương vụ Koke (Atletico Madrid), Ander Herrera (Athletic Bilbao), Andres Iniesta (Barcelona), Ilkay Gundogan (Borussia Dortmund)…, Moyes đang xem Sneijder là ưu tiên số một của mình.
Mặc dù vậy, ngôi sao 28 tuổi vừa “dội gáo nước lạnh” vào tham vọng của M.U khi lên tiếng tuyên bố, anh đang cảm thấy hạnh phúc và không có ý định chia tay Galatasaray ở thời điểm này.
Trên tờ NOS, Sneijder chia sẻ: “Tôi chỉ biết thông tin M.U theo đuổi mình trên mặt báo giống các bạn mà thôi. Tôi không đọc báo nhiều lắm nhưng tôi cũng biết sơ qua những thông tin ấy.
Cứ mỗi mùa chuyển nhượng là người ta lại gán ghép tôi với một CLB nào đó. Đôi khi tôi cũng mệt mỏi vì suốt ngày phải phân trần với các CĐV. Tôi đang thi đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà các fan hâm mộ thường rất nhạy cảm trước mọi vấn đề. Do đó, tôi thường phải giải thích những điều mà người ta không biết về mình.
Một lần nữa tôi xin nhắc lại rằng tôi cũng chẳng biết nhiều hơn các bạn. Tôi đang hạnh phúc ở Galatasaray sau khi chúng tôi giành vé tham dự vòng knock-outChampions League. Vì vậy, chẳng có lý do gì khiến tôi phải cân nhắc khả năng ra đi tìm kiếm bến đỗ mới”.