Dân Việt

Lời khai lạnh người của nghi phạm vụ thảm sát 4 người ở Lào Cai

Hòa Nguyễn 06/09/2016 10:19 GMT+7
Sau khi bị cơ quan chức năng bắt giữ vào tối 4.9 tại khu vực gần nhà, Tẩn Láo Lở đã được di lý ngay về Công an huyện Bát Xát (Lào Cai) để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Tại đây, Lở đã khai những tình tiết rợn người liên quan tới vụ án mạng động trời...

Sau 25 ngày bỏ trốn khỏi nơi cư trú, nghi phạm Tẩn Láo Lở (SN 1992, thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, người được cho là đã xuống tay giết hại dã man 4 người trong gia đình anh Tẩn Ông Nải cùng thôn, gồm: Tẩn Tả Mẩy - vợ anh Nải; Tẩn Mai Phương - SN 2014, con gái lớn vợ chồng anh Nải; Tẩn Thùy Chi - SN 2010, cháu gái ruột anh Nải và một người con gái nhỏ của vợ chồng anh Nải mới được 28 ngày tuổi) đã quay trở về thăm nhà.

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, Ban chuyên án đã quyết định bắt giữ Lở ngay khi Lở vừa trở về. Lở bị bắt giữ vào tối 4.9 và được di lý về Công an huyện Bát Xát ngay sau đó. Tại đây, Tẩn Láo Lở đã khai rất rành mạch và trình tự về hành vi tội ác của mình.

img

Tẩn Láo Lở khi bị bắt. Nguồn: VNE

Theo thông tin phóng viên có được từ một cán bộ thuộc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bát Xát, nghi phạm khai do sống gần nhà nạn nhân Mẩy nên Lở biết rõ những hoạt động thường ngày của gia đình anh Nải và chị Mẩy.

Đặc biệt, quá trình quen biết, Lở nảy sinh tình cảm, quý mến Mẩy, đôi lúc Lở cũng nảy sinh ham muốn với chị Mẩy.

Suy nghĩ này thôi thúc Tẩn Láo Lở. Ngày 9.8, vào khoảng 15h chiều, Lở biết gia đình anh Nải đi làm nương nên đã đi tới nhà anh Nải.

Do là người cùng thôn, quen biết mặt nhau nên khi thấy Lở đi đến, chị Mẩy đã không đề phòng. Lở ngay lập tức tiến lại phía Mẩy và định hãm hiếp chị này. Tuy nhiên, chị Mẩy đã phản ứng dữ dội trước hành động của Lở.

Theo vị cán bộ này, quá bực tức vì không thực hiện được hành vi đồi bại, Lở đã ra tay sát hại nạn nhân. Thấy Mẩy vẫn còn thoi thóp thở, Lở lôi chị Mẩy ra ao gần nhà rồi dìm nạn nhân đến chết.

Lo sợ hành vi của mình sẽ bị phát hiện, Lở liền không đắn đo tiếp tục giết chết 2 con gái cùng một người cháu ruột của vợ chồng anh Tẩn Ông Nải rồi bỏ ra về vì nghĩ đã bịt được hoàn toàn các đầu mối và nhân chứng.

Trở về nhà, Lở bắt vợ mình nấu cơm ăn, nhưng vợ Lở không làm ngay nên Lở đuổi đánh vợ khiến vợ quá sợ hãi bỏ trốn. Sau đó, biết sớm muộn cũng bị phát hiện, Lở dọn đồ rồi trốn vào rừng.

Cũng theo tiết lộ của vị cán bộ điều tra, để bắt giữ Tẩn Láo Lở, hàng trăm trinh sát đã phải mật phục và theo dõi trên một phạm vi rộng lớn suốt gần 1 tháng qua. Các trinh sát đã phải đóng giả làm người đi đường để lần theo dấu vết tội phạm.

Phát hiện Tẩn Láo Lở đang di chuyển tại khu vực thôn Phìn Ngan, các trinh sát bất ngờ áp sát quật ngã nghi phạm, kết thúc gần 1 tháng trời ăn rừng ngủ núi để truy bắt nghi phạm vụ thảm án rúng động miền núi.

img

Lấy lời khai Tẩn Láo Lở. Ảnh: CAND

Clip: Hiện trường vụ án. Nguồn: VNE

Như Dân Việt đã đưa tin: Tối 9.8, anh Tẩn Ông Nải sau khi cùng bố mẹ đẻ đi làm nương trở về nhà đã bàng hoàng phát hiện vợ là chị Tẩn Tả Mẩy (22 tuổi), con gái lớn Tẩn Mai Phương (2 tuổi), con gái nhỏ mới 20 ngày tuổi (chưa đặt tên) và cháu ruột là Tẩn Thùy Chi (6 tuổi) bị sát hại dã man.

Trong đó cháu Tẩn Mai Phương chết dưới lòng suối, trên người có nhiều đá đè lên; chị Tẩn Tả Mẩy bị giết, xác bị dìm dưới ao cách nhà khoảng 100m. Thi thể các cháu Tẩn Thùy Chi và cháu nhỏ 20 ngày tuổi bị ném xuống khe suối cách nhà khoảng 100m.

Kiểm tra nhà anh Nải, lực lượng công an phát hiện, cửa chính nhà anh Nải có cài khẩu súng kíp lắp đầy đạn, chĩa thẳng ra ngoài. Súng được lắp đặt trong trạng thái sẽ bật cò nếu có người đẩy cửa vào nhà.

Bên cạnh đó, ngôi nhà anh Nải bị lục tung mất số tiền khoảng 10 triệu đồng.

Qua điều tra, cảnh sát tình nghi Tẩn Láo Lở là thủ phạm chính gây ra vụ thảm án nhưng đối tượng này đã bỏ trốn cho đến khi bị bắt.