Dân Việt

Chạy trốn khỏi kẻ hiếp dâm, nữ du khách Mỹ rơi xuống vách núi

Minh Khang 07/09/2016 10:16 GMT+7
Nữ du khách Mỹ 23 tuổi bị lạc đường khi du lịch ở Thái Lan nên đã đến một văn phòng du lịch để nhờ chỉ đường. Cô gái đã bị một người đàn ông tại đây đưa vào rừng và hiếp dâm.

Sự việc xảy ra vào ngày 1.9, khi du khách Mỹ 23 tuổi, Hannah Gavios đến Thái Lan du lịch và bị lạc đường gần bãi biển Railay thuộc khu nghỉ mát Krabi. Cô đến một văn phòng du lịch của địa phương và yêu cầu giúp đỡ để trở về khách sạn.

Hannah Gavios được một nhân viên nam có tên Apai Ruengvorn giúp đỡ, nhưng thay vì chỉ đường, người đàn ông này đưa cô vào khu rừng gần đó và thực hiện hành vi hiếp dâm, theo The Sun. Hannah cố gắng chống đỡ, bằng cách đấm vào mặt và cắn vào tai của anh ta. Sau đó, cô bỏ chạy và bị rơi xuống vách núi từ độ cao 45 m. 

img

Thấy Hannal bị ngã và đau đớn nằm bất động, Apai Ruengvorn tỏ ra lo lắng, khóc và cầu nguyện nhưng không gọi điện cho cảnh sát mà tiếp tục đến gần cô rồi tự thủ dâm. Đến gần sáng, một nhân viên khác của văn phòng du lịch xuất hiện cùng với xe cứu thương và đưa cô đến bệnh viện.

Cú ngã khiến Hannal bị gãy xương và chấn thương ở đầu. Cô hiện được điều trị tại một bệnh viện ở Phuket. Bố mẹ của Hannal đã bay từ New York sang Thái Lan để chăm sóc cho cô.

Cảnh sát Thái Lan Lt Songpol Bunchai cho biết Apai Ruengvorn bị bắt vào ngày 2.9, hắn đã thừa nhận hành vi của mình và có thể phải chịu án từ 5 đến 10 năm tù.

Hannal Gavios là một cựu sinh viên thiết kế đồ họa tại Viện Công nghệ Thời trang ở thành phố New York, Mỹ. Trong hành trình khám phá Đông Nam Á, cô đã dành thời gian giảng dạy tiếng Anh tại Chiang Mai, Thái Lan và Lào Cai, Việt Nam. Mặc dù trải qua một sự việc đáng sợ nhưng Hannal cho biết mình vẫn muốn ở lại châu Á và tiếp tục công việc giảng dạy ở Việt Nam.

Xem thêm:  Lên nhầm taxi, nữ du khách bị tài xế cưỡng bức tại khu đất hoang