Dân Việt

VCK Futsal World Cup 2016: Không có chỗ cho sự sợ hãi!

Đoàn Dự (từ Colombia) 09/09/2016 18:01 GMT+7
6 giờ sáng 12.9 (giờ Việt Nam), ĐT futsal Việt Nam sẽ ra quân tại bảng C vòng chung kết Futsal World Cup 2016 gặp Guatemala. Trước giờ bóng lăn, ông Trần Anh Tú – Trưởng đoàn futsal Việt Nam khẳng định: “World Cup không có chỗ cho sự sợ hãi”…

Cụ thể, ông Trần Anh Tú nói: “Trong số 24 đội giành vé tới Colombia, tuyển futsal Việt Nam đang bị đánh giá yếu nhất. Ở bất kỳ trận đấu nào, chúng ta cũng phải đối diện với đối thủ trên tầm. Tuy nhiên, tôi đã quán triệt tinh thần với các cầu thủ, rằng ở đây không chỗ cho sự sợ hãi. Điều quan trọng nhất là toàn đội phải tin tưởng vào lộ trình đúng đắn đã dẫn chúng ta đi tới VCK World Cup, phải tự tin vào khả năng của bản thân và phải thể hiện được khát vọng chinh phục trong từng thử thách. Đó mới là mục tiêu lớn nhất mà tôi đặt kỳ vọng ở đội tuyển tại đấu trường lịch sử này”.

img

Trưởng đoàn futsal Việt Nam Trần Anh Tú (trái) khẳng định các tuyển thủ futsal đã cải thiện nhiều về bản lĩnh thi đấu. Ảnh: Đoàn Dự.

Theo ông Trần Anh Tú, cơ sở để chúng ta có thể đặt niềm tin là bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ đã được cải thiện rất nhiều sau những trận giao hữu với các đối thủ hàng đầu thế giới như Tây Ban Nha, Argentina: “Phải khẳng định, “cái nền” của futsal Việt Nam còn rất thấp. Các giải trong nước tuy có nhiều tiến bộ về chất lượng nhưng vẫn chưa thấm vào đâu so với mặt bằng futsal quốc tế. Vì vậy, việc được thi đấu cọ xát với các đội tuyển, đặc biệt là các đội tuyển ở tốp đầu thế giới như Tây Ban Nha, Argentina là cơ hội rất tốt, giúp tuyển futsal Việt Nam hoàn thiện mình. Trong giai đoạn tập huấn vừa qua, từ 2 trận đầu tiên gặp Ai Cập cho đến trận cuối cùng gặp Argentina, rõ ràng đội tuyển đã thể hiện diện mạo hoàn toàn khác. Kinh nghiệm tất nhiên được tích lũy nhiều hơn, nhưng điều quan trọng nhất là bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ và khả năng làm quen được với tốc độ tấn công rất nhanh của futsal ở trình độ cao”, ông Tú nhận định.

Trước đây, khi gặp các đối thủ mạnh, các cầu thủ thường không dám cầm bóng, không dám phối hợp tấn công, có bóng chỉ có cách phá lên, giải tỏa áp lực. Nhưng đến thời điểm này, các cầu thủ đã tự tin và bản lĩnh hơn rất nhiều: “Tại trận đấu hôm 3.9 với Argentina, các cầu thủ đã dám cầm bóng, dám  phối hợp và tổ chức các đường tấn công đẹp mắt. Cả 2 bàn thắng ghi được trong hiệp 1 đều mãn nhãn. Đó chính là thành quả của cả một quá trình dài rèn luyện và liên tục được tập huấn, cọ xát với những đối thủ đẳng cấp”, ông Tú chốt lại.