Dân Việt

ĐT U19 Việt Nam: Con nhà nông lập nên kỳ tích

Chính Minh 22/10/2016 06:02 GMT+7
Rạng sáng 21.10, đội tuyển bóng đá U19 Việt Nam đã đi vào lịch sử khi lần đầu tiên giành vé lọt vào tứ kết giải U19 châu Á 2016 đang diễn ra ở Bahrain. Trong kỳ tích mà thầy trò huấn luyện viên (HLV) Hoàng Anh Tuấn tạo nên, có vai trò không nhỏ của những cầu thủ là con nhà nông.

Ý chí kiên cường

Những ai từng chứng kiến U19 Việt Nam tập luyện trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Mỹ Đình, Hà Nội) đều có chung cảm giác về những chàng trai có thể hình khá nhỏ bé. Đã có những thời điểm nhiều người rỉ tai nhau thế hệ U19 này sẽ chẳng làm nên trò trống gì, thua xa lứa của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… Mọi thứ dường như trở nên rõ rệt hơn khi U19 Việt Nam thể hiện một diện mạo chẳng mấy tươi sáng khi chỉ giành Huy chương Đồng giải U19 Đông Nam Á 2016 tổ chức ngay trên sân nhà. Và mấy ai tin các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn có thể tìm được 1 chiến thắng tại vòng chung kết U19 châu Á, chứ đừng nói chuyện làm nên lịch sử lần đầu lọt vào tứ kết.

img

Minh Dĩ (trái) cùng đồng đội đã lập công lớn. Ảnh: I.T

“Minh Dĩ không có thể hình lý tưởng nhưng khi vào trận, em ấy bao giờ cũng thi đấu đầy nhiệt huyết. Chúng tôi đánh giá rất cao khả năng của em ấy từ việc kiểm soát bóng, chuyền hay sút bóng. Em ấy có thể tạo ra đột biến trong trận chỉ với một đường chuyền, đó là phẩm chất đặc biệt của Minh Dĩ”.

Nguyên Hữu Đang - HLV của Quỹ Đầu tư và phát triển tài năng
bóng đá trẻ Việt Nam

“VFF không đặt chỉ tiêu gì cụ thể cho đội, nhưng chúng tôi đến Bahrain không phải để thua. Những đóng góp của Giám đốc kỹ thuật người Đức Jurgen Gede đã giúp chúng tôi rất nhiều. Với hạn chế về thể hình, U19 Việt Nam không thể chơi lối chơi của Đức nhưng có thể học tập tinh thần thi đấu kiên cường của họ. Tôi muốn các học trò học được tinh thần, ý chí ấy” - HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

Còn tiền vệ Quang Hải – người được coi là “gạch nối” từng chơi cùng lứa U19 của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và là trụ cột của U19 Việt Nam hiện nay bày tỏ: “Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng U19 Việt Nam lúc này có sức mạnh tập thể, tinh thần thi đấu tuyệt vời mà không phải đội bóng nào cũng có được”.

Cộng  “chất” nhà nông

Theo sát bước chân của U19 Việt Nam tại Bahrain, có thể cảm nhận được bầu nhiệt huyết, khát khao muốn “khắc tên mình trên đời” của những Minh Dĩ, Văn Hậu, Đức Chinh… Có những tình huống thất thế khi “1 chọi 1” với những cầu thủ có thể hình, thể lực tốt của U19 CHDCND Triều Tiên, UAE, Iraq, nhưng họ chưa bao giờ bỏ cuộc. Đeo bám đến cùng và sẵn sàng lăn xả để bù đắp những hạn chế của mình, U19 Việt Nam đã khiến cho những đối thủ được đánh giá mạnh hơn nhiều bị bất ngờ.

Cần cù, chịu khó, chắt chiu từng pha bóng, những đôi chân con nhà nông đã làm nên những bàn thắng đẹp khiến truyền thông quốc tế không ngớt lời ngợi khen. Trận ra quân gặp đương kim á quân CHDCND Triều Tiên, tiền đạo Đức Chinh (Phú Thọ) và hậu vệ Văn Hậu (Thái Bình) đã làm lập công trong chiến thắng chung cuộc 2-1. Những “chàng nông dân” ấy thời thơ ấu vốn chỉ biết làm quen với trái bóng làm bằng rơm, lá chuối cuộn lại hay lấy trái bưởi làm bóng đá cùng chúng bạn trên các ruộng lúa, đồi chè; bằng sự khổ luyện, nay đã ghi tên mình vào lịch sử bóng đá nước nhà. Đằng sau tuyệt phẩm vào lưới CHDCND Triều Tiên, ít ai biết sau những buổi tập cùng U17 Hà Nội T&T, Văn Hậu thường xuyên ở lại sân để rèn thêm những cú sút phạt, những cú sút xa uy lực bằng chân trái sở trường. Còn với Đức Chinh là những ngày tháng lao vào tập luyện như con thiêu thân với quyết tâm vượt qua nỗi mặc cảm từng bị gọi là “chân gỗ”!

Cùng với Đức Chinh, Văn Hậu, trong thành công của U19 Việt Nam tới thời điểm này, không thể không nhắc đến tiền vệ cánh 18 tuổi Minh Dĩ có chiều cao chỉ 1m59, nặng 54kg. Ít ai biết trước khi được HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lên đội U19 chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á và vòng chung kết U19 châu Á, chàng trai xuất thân trong gia đình thuần nông ở miền quê nghèo Hải Lăng (Quảng Trị), quanh năm chỉ biết cấy lúa, phụ giúp cha mẹ trồng cà phê vì không có đủ tiền nên phải đi mua giày… nợ. Đôi giày ấy cộng với quyết tâm chiến thắng như một sự sẻ chia những gian khó, mất mát mà quê hương miền Trung đã và đang phải chịu đựng, chống chọi với trận lũ lụt lịch sử, Minh Dĩ đã tỏa sáng với cú dứt điểm sắc lẹm, quyết đoán mở tỷ số trong trận hòa nhà vô địch U19 năm 2008 UAE 1-1.

Cư dân mạng “phát cuồng” với chiến tích lịch sử của U19 Việt Nam

Chứng kiến việc U19 Việt Nam xuất sắc cầm hòa U19 Iraq để giành quyền vào vòng tứ kết U19 châu Á, rất nhiều người hâm mộ bóng đá đã lên tiếng ca ngợi chiến tích lịch sử của thầy trò Hoàng Anh Tuấn. Ở trận gặp U19 Iraq trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng B vòng bảng giải U19 châu Á, U19 Việt Nam bị đánh giá yếu hơn nhiều so với đối thủ. Thế nhưng, nhờ vào lối chơi phòng ngự hợp lý cộng thêm tinh thần thi đấu quả cảm, đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã xuất sắc cầm hòa đối thủ với tỷ số 0-0.
Chứng kiến điều này, rất nhiều người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam đã lên tiếng ngợi khen tinh thần thi đấu quả cảm của các cầu thủ U19 Việt Nam. Bên cạnh đó, không ít người cũng cho rằng, đây chính là lứa U19 xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà. Điển hình, độc giả có tên Phùng Đức chia sẻ trên một tờ báo mạng: “Lứa U19 này có thể nói là lứa U19 xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Các em ấy thi đấu với tinh thần vượt khó rất cao, cho dù đội hình tập hợp các cầu thủ từ nhiều lò đào tạo trong nước, rất ít khi được thi đấu với nhau.
Trong khi đó, độc giả khác có tên là Lê Huy Công lại khẳng định: “Lứa U19 này thi đấu rất hiện đại, tích cực di chuyển không bóng, áp sát ngay khi mất bóng, lùi về nhanh khi đối thủ tấn công. Chỉ cần điều này thôi thì các em đã khá hơn 90% cầu thủ nội tại V.League hiện nay rồi”.
Tuy vậy, cũng có một số ý kiến cho rằng, lối đá của U19 Việt Nam còn thiếu sự hoa mỹ và cần phải trau dồi thêm. Đồng thời, họ cũng khẳng định rằng, thể lực chính là điểm yếu cố hữu mà các đội tuyển bóng đá Việt Nam nói chung và U19 Việt Nam nói riêng cần phải khắc phục. Điển hình, một bạn có nickname The Chance chia sẻ trên mạng xã hội Facebook: “Kết quả là rất tốt, nhưng hôm nay U19 Việt Nam đá chán quá. Cứ có bóng là phất lên chẳng biết trời đất là gì. Vì vậy, mỗi lần lên bóng là cầu thủ cứ cắm mặt mà đuổi theo bóng, nhưng vẫn không kịp. Đá như thế thì yếu thể lực là phải, sao so được với Iraq cao to”.

Quốc Bảo