Dân Việt

Vụ “hôi của” xe tải cháy: Cán bộ đến tận nhà, vận động dân trả hàng

Dũ Tuấn 02/11/2016 20:29 GMT+7
UBND phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, Bình Định) đã cử cán bộ mang loa cầm tay đến từng hộ gia đình trên địa bàn để vận động người dân trả lại hàng cho xe tải bị cháy. Hiện tại, nhiều người dân đã mang sữa, chảo… trả cho tài xế gặp nạn.

Ngày 2.11, anh Lê Tấn Duy (SN 1991, quê Phú Yên) tài xế điều khiển xe tải BS 51C 558.31, xác nhận có xảy ra tình trạng người dân xông vào “hôi của” sau khi xe tải bị cháy khi đang lưu thông trên QL1D (đoạn thuộc phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Theo anh Duy, sự việc xảy ra sau khi lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định đã dập tắt đám cháy.

img

Sau khi xe tải bị cháy, hàng chục người dân “đội mưa” lao đến lấy hàng hóa (ảnh trái). Phụ xe tải 51C 558.31 bất lực (ảnh phải). Ảnh cắt từ clip.

Trong sáng cùng ngày, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với Công an TP.Quy Nhơn tiến hành khám nghiệm xe tải BS 51C 558.31 (đã kéo về Bến xe Quy Nhơn) để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Võ Văn Thống -  Phó trưởng công an Phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn), xác nhận đơn vị này có cử người đến bảo vệ hiện trường sau khi được trực ban Công an TP.Quy Nhơn gọi điện báo tin có vụ cháy xảy ra. Chiến sĩ trong clip lúc xảy ra việc người dân lấy tài sản không phải là công an phường mà là cảnh sát PCCC.

“Hiện chúng tôi đang tiến hành xác minh vụ việc, thông tin chưa rõ ràng nên chưa thể cung cấp”- ông Thống cho hay.

Ông Võ Chí Thiện - Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn) cho biết phường đã cử cán bộ đến từng nhà vận động người dân "hôi của" trả lại hàng cho chủ xe tải bị cháy.

Theo ông Thiện, chính quyền địa phương đã nắm được thông tin việc người dân đổ xô "hôi của" xe tải chở hàng bị cháy trên QL1D gần trưa ngày 1.11. Ngay sau khi xác minh thông tin, UBND phường Ghềnh Ráng đã cử cán bộ mang loa cầm tay đến từng hộ gia đình trên địa bàn để vận động người dân trả lại hàng.

"Đến khoảng 17h30 chiều ngày 2.11, nhiều người dân địa phương đã mang một số chảo nấu ăn, sữa, chai nước tẩy rửa vệ sinh... đến trụ sở phường trả lại hàng cho tài xế xe tải không may gặp hỏa hoạn. Hiện, phường tiếp tục vận động người dân nơi đây trả lại hết số hàng hóa họ đã lấy" - ông Thiện cho biết.

Để tìm hiểu rõ vụ việc, chúng tôi đã gặp trực tiếp phụ xe tải BKS 51C 558.31, anh vẫn chưa hết buồn vì sự cố xe cháy và bị người dân lao vào lấy hàng. Vì vậy, anh không muốn chia sẻ gì thêm với báo chí?!.

“Xe bị nạn đã xui xẻo lắm rồi. Tôi đã van xin họ đừng lấy nhưng họ không còn tình, sự việc đã rồi thì mình đành chịu” -  phụ xe cho hay.

Clip: Cảnh người dân hôi của trên chiếc xe bị cháy.

Trước đó, Dân Việt đã đưa tin, sáng 1.11, tài xế  Lê Tấn Duy (SN 1991, quê Phú Yên) điều khiển xe tải mang BKS 51C 558.31 nhận chở hàng hóa từ TP Hồ Chí Minh đến giao cho các siêu thị tại TX An Nhơn, TP Quy Nhơn (Bình Định). Nhưng khi lưu thông trên quốc lộ 1D (thuộc phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) bỗng dưng xe tải bốc cháy giữa đường. Tại hiện trường, khung xe và hàng hóa trên xe gồm: nước mắm, bột giặt, mì tôm, sữa… đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

“Tôi đang chạy xe lên dốc thì nghe tiếng như nổ cầu chì, rồi xịt khói lửa gặp gió lớn hất vào ngay trước mặt. Quá bất ngờ, tôi mất hồn và trở tay không kịp. Theo quán tính, tôi nhanh chóng tấp xe vào lề nhảy xuống xe, nhờ giúp đỡ. Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan xuống thùng xe, hàng hóa trên xe bị thiêu rụi nhưng hóa đơn niêm phong nên chưa biết tổng thiệt hại là bao nhiêu?”- tài xế Duy cho hay.

Điều bất ngờ, khoảng đầu giờ chiều cùng ngày, trên trang mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh hàng chục người dân lao vào "hôi của" trên xe tải chở hàng bị cháy này. Trong khi đó, người đàn ông cởi trần (phụ xe) đứng khóc, bất lực nhìn đám đông vơ vét hàng hóa.