Dân Việt

Sếp từ chối nhận quà

06/09/2011 15:17 GMT+7
(Dân Việt) - Lại nói chuyện trung thu, năm nay là lần đầu tiên kể từ khi em đi làm, sếp từ chối nhận hộp bánh trung thu là quà biếu của em đấy, bác ạ.

- Mèo chê mỡ? Hay bác ấy chê ít?

- Có lần nào em biếu quà mà bác ấy chê đâu. Theo em hiểu thì hình như không phải thế.

- Hay bác ấy sợ nhân bánh nhập từ nước ngoài không rõ nguồn gốc, ăn vào rước họa?

- Cũng không. Vì theo truyền thống, bánh của em biếu không phải làm bằng nhân thông thường, mà bằng "bốn con 9". Em lại cẩn thận biếu lúc giá vàng cao tột đỉnh, như thế càng chứng tỏ lòng thành. Thế mà sếp vẫn lắc đầu.

- Để anh suy đoán cho nghe nhé. Gần đây liên tục xảy ra nhiều vụ trộm vàng, cướp vàng, tang vật chưa thu hồi đầy đủ, nên có thể sếp ngại rủi như có phần nào vàng tang vật chui vào nhân bánh của chú. Cầm thứ quà trung thu ấy khác nào liên lụy bởi "tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có".

- Bác nói có phần xuôi tai. Nhưng sếp không nhận mà em cũng không thể thu hồi về được.

- Vậy nó chạy đi đâu?

- Chạy vào... nhà sếp chứ đi đâu? Sếp không nhận nhưng vợ sếp vui vẻ nhận.

- Thế thì mừng cho chú đã đạt mục đích. Còn sếp nếu sợ "ngộ độc" vì nhân bánh thì cứ bóc vỏ bánh mà ăn, nhân bánh đã có vợ sếp "xơi hộ" rồi.