Dân Việt

Sự mất tích đầy bí ẩn của nữ sinh ở TP.HCM

Ngọc Phúc 23/02/2017 18:15 GMT+7
Sau khi kết thúc kì học, nữ sinh đã gọi về nhà cho người thân báo sẽ trở về nhà trong nay mai. Tuy nhiên, hơn 1 tháng, người thân lo lắng hoang mang về sự mất tích đầy bí ẩn của con mình.

Ngày 23.2, Công an quận 7, TP.HCM cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ về sự mất tích bí ẩn của nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc Quý (SN 1998, quê Bình Định) ngụ ở đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM

img

Nữ sinh bị mất tích.

Trước đó, khoảng 8h ngày 16.1, nữ sinh đã gọi điện thoại cho người thân trong gia đình thông báo được nghỉ Tết và đang chuẩn bị đi mua sắm một số đồ mang về quê.

Chiều cùng ngày, người thân gia đình liên lạc lại cho nữ sinh thì chỉ nghe tiếng chuông đổ không có ai bắt máy. Sau đó, nhiều lần gọi điện cũng trong tình trạng như vậy.

Nghi ngờ nên gia đình đã nhờ người thân tìm đến phòng trọ của nữ sinh. Tuy nhiên, phòng trọ của nữ sinh khóa trái từ phía bên ngoài. Gia đình tìm cách liên hệ với những người bạn, người quen nhưng vẫn không có kết quả. Lo lắng, gia đình nữ sinh đã đến công an địa phương trình báo.

Hiện công an đang tiến hành điều tra về sự mất tích đầy bí ẩn của nữ sinh. Đồng thời thông qua báo chí, nếu ai biết thông tin gì xin liên hệ với đội Điều tra Tổng hợp Công an quận 7, số 2 Hoàng Văn Thái, quận 7, TP.HCM. Số điện thoại: 08.37851461 gặp đồng chí Trần Ngọc Phương hoặc gọi cho anh Nguyễn Chí Thanh theo số điện thoại 0978791910.