Dân Việt

Cụ bà 83 tuổi ngày ngày quét rác, trồng hoa làm đẹp xóm làng

Phú Lãm 10/03/2017 07:05 GMT+7
Dù tuổi cao sức yếu, cụ bà Lê Thị Thu (83 tuổi), thôn Bặt Chùa, xã Liên Bạt (Ứng Hòa, Hà Nội) vẫn ngày ngày, quét rác, trồng hoa làm đẹp cho quê hương…

​Đã hơn 2 năm, cụ Thu tình nguyện thực việc công việc ý nghĩa, thu dọn rác ven ao đình, trồng hoa dọc đường quốc lộ 21B qua địa bàn thôn Bặt Chùa. Hình ảnh, bà cụ bé nhỏ, lưng còng vịn chiếc xe lăn chậm rãi từng bước đi quét rác, trồng, chăm sóc những luống hoa mười giờ đã in đậm vào tâm trí người dân nơi đây.

img

img

Cũng như bà lão nhặt rác bắt “tăm tặc” Trần Thị Nậm, cụ bà Lê Thị Thu ngày ngày, làm đẹp cho đời…

Sáng nay (28.2), công việc thường lệ của cụ bà lại bắt đầu. Tươi cười phúc hậu bà bảo, về già rảnh rỗi, nên lấy việc quét rác, trồng hoa làm đẹp cho xóm làng làm vui. “Đợt trước Tết, người ta dọn đường làm hỏng hết hoa, bà mới trồng lại hôm qua. Sáng nay, bà đi xem lại một lượt. Giờ đi nhặt cỏ cho những luống hoa đang nảy nở”, cụ bà chia vui.

Cần mẫn nhổ cỏ cho luống hoa mười giờ trồng ven ao làng, bà kể, mỗi sáng bà đi một vòng gom rác. Những ngày đầu rác thải nhiều, công việc khá mệt nhọc. Về sau, việc làm của bà khiến người dân đồng cảm, ý thức bảo vệ môi trường nâng lên. Nhiều người đã tự giác gom rác đúng nơi quy định.

img

Dù mệt nhọc bà vẫn nở nụ cười phúc hậu

img

 Người dân thường xin cành hoa cụ bà trồng về trồng

Bà kể tiếp, để có đất trồng hoa, nhiều ngày bà chở đất ở nơi khác về khu vực ao, cửa đình và dọc đường quốc lộ. Bà chọn trồng hoa mười giờ, bởi loài hoa này gắn bó với bà từ hơn 40 năm trước, khi còn là nữ hộ sinh của Trạm Y tế xã Liên Bạt. Theo cụ bà, bà đã giữ gìn loài hoa này trong vườn nhà từ năm 1959. Hoa mười giờ vốn dễ trồng, ít công mà hoa nở thắm đỏ đẹp mắt. Yêu hoa, muốn làm đẹp xóm làng bà đã ngắt Mười giờ đem trồng ven đường, veo ao đình góp phần tạo lên cảnh quan xanh tươi trên xóm làng.

img

Cụ Thu dọn rác ven đường

Miệt mài không ngơi tay, mệt nhọc nhưng cụ bà luôn nở nụ cười tươi. Cụ khẽ khàng: “Năm nay không có mưa xuân hoa nở muộn, năm ngoái giờ này hoa nở thắm khắp cả đẹp lắm cậu. Chiều nhổ cỏ xong, bà tưới cho chúng một lượt. Con cái thấy tôi vất vả cũng phản đối, nhưng có làm thế này tôi mới vui khỏe ra. Còn sức ngày nào tôi còn góp sức cho quê hương”, bà thổ lộ.

img

Tình yêu quê hương của cụ bà dồn vào những luống hoa xanh tươi, tô đẹp quê nhà.

Hàng ngày, chứng kiến việc làm ý nghĩa của cụ Thu, bà Nguyễn Thị Quỳ (người  địa phương) nói: “Cụ làm đẹp cho làng hơn 2 năm rồi, nhiều hôm thấy cụ vất vả, giữa trưa vẫn cặm cụi, tôi bảo, cụ ơi trưa rồi cụ đi về, ô tô xe máy đầy đường, chẳng may nó tông vào thì cụ khổ. Ấy thế, cụ vẫn miệt mài làm. Cụ yêu hoa, yêu làng xóm muốn làm đẹp cho quê hương, không nghĩ cho bản thân gì hết”.

img

Không chỉ cao tuổi, cụ Thu còn bị thoái hóa đốt sống khiến lưng còng. Mỗi khi di chuyển, cụ phải vịn đẩy xe lăn. Nhưng cụ vẫn nhiệt huyết làm đẹp quê nhà.

Ông Nguyễn Văn Du, trưởng thôn Bặt Chùa (xã Liên Bạt) phấn khởi bày tỏ: “Việc làm của cụ Thu rất tốt, là điển hình khơi dậy phong trào bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp ở địa phương. Xã đã động viên, tuyên dương tặng giấy khen cụ. Tuy nhiên, tuổi cụ đã cao, lưng lại còng, chúng tôi cũng thường dặn cụ cẩn trọng khi đi lại trên đường”.