Dân Việt

Giang hồ truy sát làm 2 người bị thương

Chí Tâm 05/04/2017 07:42 GMT+7
Khi gia đình ông C đang ở nhà thì nhóm giang hồ tới đòi nợ người em gái ông. Em gái của ông C không có nhà nên nhóm này lớn tiếng chửi bới rồi dùng hung khí tấn công khiến 2 người trong gia đình ông bị thương nhập viện.

img

Ngôi nhà của ông C nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 5.4, Công an quận 10, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Hoàng Ngọc Tiến (SN 1995, ngụ Hà Nội, tạm trú quận 2, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Đồng thời, Công an cũng đang tiến hành truy xét các đối tượng còn lại.

Nạn nhận là ông Tô Thanh C (SN 1964) và anh Tô Chung L (SN 1985, là cháu ông C, cùng trú ở con hẻm 457 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 13, quận 10).

Thông tin ban đầu phía công an cho biết, khoảng 22h ngày 2.4, khi ông C và anh L đang ở trong nhà tại con hẻm trên thì có 3 chiếc xe máy chạy tới trước nhà ông. Vừa bước ra thì ông phát hiện Tiến cùng với 5 nam thanh niên yêu cầu phải cho gặp bà Đặng Thị Tuyết V (SN 1972) để nói chuyện về chuyện vay tiền mà chưa trả.

Do bà V đã chuyển đi đâu ông C cũng không hay biết nên ông nói với nhóm của Tiến. Dứt lời, nhóm của Tiến cầm hung khí, roi điện tấn công ông C. Ông hô hoán tìm cách bỏ chạy thì nhóm truy đuổi chém gục. Nghe tiếng ông C hô hoán, anh L chạy ra thì cũng bị nhóm của Tiến tấn công gục ngay tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an phường 13, quận 10 có mặt khống chế bắt giữ đối tượng Tiến và thu giữ nhiều hung khí, roi điện. Các đối tượng còn lại đã nhanh chân tìm cách bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà của Tiến thì phát hiện có 3 đối tượng. Tuy nhiên, khi Công an vào bên trong 3 đối tượng nhảy lầu xuống đất tẩu thoát mất 2 đối tượng, còn 1 đối tượng bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hiện Công an đang tiến hành truy xét các đối tượng còn lại.

Theo ông C, người em gái ông là bà V có vay mượn của nhóm giang hồ của Tiến số tiền là 7 triệu đồng. Đến thời hạn trả nhưng không có tiền trả nên bà V đã bỏ nhà đi nơi khác. Nhóm giang hồ nhắn tin, gọi điện yêu cầu gia đình ông C trả nếu không sẽ giết cả nhà. Thậm chí trong vòng 1 tháng nay, gia đình ông C bị tạt sơn vào nhà vào ban đêm tới 3 lần. Hiện ông rất lo cho gia đình của mình.