Dân Việt

Đang tìm kiếm cô gái trẻ mất tích trong vụ lật tàu ở Bạc Liêu

Ngọc Quyên 07/04/2017 10:37 GMT+7
Sáng nay (7.4), lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm cô gái 19 tuổi mất tích trong vụ chìm tàu ở Bạc Liêu. Thời tiết tương đối thuận lợi, tuy nhiên do địa bàn rộng nên phải chia ra nhiều hướng để tìm kiếm.

Sáng nay, ông Bùi Minh Túy - Chủ tịch UBND huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) cho biết: Lực lượng chức năng đang khẩn trương, tích cực tìm kiếm tung tích của Lưu Thị Mỹ Duyên (19 tuổi, ngụ ấp 1, thị trấn Gành Hào, Đông Hải).

img

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường. (Ảnh: Công an Bạc Liêu)

Theo ông Túy, gia đình của Duyên cho biết cô gái này có đi chiếc tàu bị tại nạn ngày hôm qua. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích cô gái này. Hiện nay, thời tiết tương đối thuận lợi, tuy nhiên do địa bàn rộng nên phải chia ra nhiều hướng để tìm kiếm.

Được biết, Duyên có hoàn cảnh rất khó khăn, mồ côi cha mẹ, hằng ngày em phụ bán quần áo may sẵn trong chợ. Sáng 6.4, Duyên đi làm bình thường. Đến 11h, ông ngoại của Duyên không thấy cháu gái về ăn cơm nên gọi điện thoại nhưng không liên lạc được. Sau đó, ông ngoại của Duyên ra chỗ cháu làm việc thì biết Duyên xin nghỉ việc một ngày để đi Lễ hội Nghinh Ông với nhóm bạn.

Trước đó, như Dân Việt thông tin, khoảng 10h sáng 6.4, chiếc tàu mang biển số BL 93.322 do bà Nguyễn Thị Lời làm chủ, tài công Doãn Thanh Nam (SN 1982, ngụ ấp 2, thị trấn Gành Hào) điều khiển, chở khoảng 40 người tham gia lễ hội Nghing Ông. Khi tàu chạy ra cách cửa biển Gành Hào (Đông Hải) khoảng 2km thì gặp phải sóng to, gió lớn nên bị chìm. Vụ tai nạn khiến 2 nữ sinh tử vong.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã triển khai ngay công tác cứu hộ cứu nạn. Theo cơ quan chức năng, chiếc tàu gặp nạn không nằm trong sự quản lý của Ban tổ chức lễ hội.

Các ban ngành của huyện Đông Hải và tỉnh Bạc Liêu đã hỗ trợ cho mỗi gia đình có người tử vong 16,5 triệu đồng, người đang điều trị tại bệnh viện 8 triệu đồng.