Dân Việt

Táo đi “phi mã”

23/01/2014 10:46 GMT+7
Hôm nay 23 tháng Chạp, cổng trời rộng mở đón các Táo lên chầu. Bỗng xa xa có người cưỡi một con vật nửa thú nửa chim thẳng tiến về thiên đình, đó là Táo bếp gas.
Trời hỏi: - Ngươi cưỡi phương tiện gì mà đi nhanh trước các Táo khác?

Táo thưa: - Năm tới cầm tinh con ngựa, tôi cưỡi bằng con ngựa nhưng là ngựa “phi mã” nên nó có cánh. Số là dưới trần gian giá gas tăng khủng khiếp kiểu “phi mã” nên tôi cưỡi con “phi mã” cho nó oai ạ.

Trời chau mày: - Tăng thế, dân chịu nổi không?

- Dân kêu lắm ạ, nhưng đã có một vị lãnh đạo Bộ Công Thương khuyên dân quay lại đun củi ạ.

Trời gật gù: - Bộ Công Thương khuyên thật đúng ý ta. Ngày trước ta phong ngươi làm Táo bếp củi nên mới có ba ông đầu rau nhọ nhem, chứ đâu có phong ngươi làm Táo bếp gas bóng nhoáng như bây giờ. Ngươi chịu khó đun củi vậy.

- Nhưng dùng củi đun không khả thi vì phá rừng muốn hết rồi lấy đâu còn củi.

Trời phán: - Không còn rừng là trách nhiệm của… bộ khác, đâu phải của Bộ Công Thương, nên Bộ Công Thương tha hồ mà chỉ trỏ. Các ngươi tìm đúng bộ khác mà hỏi nhé.