Dân Việt

Nhiều vụ cướp táo tợn tấn công tài xế Grabbike ở TP.HCM

Chí Tâm 10/05/2017 14:39 GMT+7
Chỉ với việc cài phần mềm ứng dụng Grab trên điện thoại, các đối tượng đã tìm cách điều các tài xế xe ôm Grabbike tới để gây án. Trong quá trình di chuyển đến khu vực vắng, chúng dùng hung khí tấn công rồi cướp tài sản của tài xế.

Ngày 10.5, Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Nam (SN 1996, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Công an quận này cũng đang truy xét một vụ tương tự.

Nhiều đối tượng cướp nhắm đến tài xế Grabbike

Công an quận Tân Phú cho biết, rạng sáng 9.5, Nam đã sử dụng điện thoại dùng ứng dụng Grabbike để đặt xe nhằm thực hiện hành vi cướp tài sản. Nam liên hệ với tài xế Grabbike là anh Lê Thanh Dũng (SN 1983, ngụ quận 12) yêu cầu đến chở Nam đi.

img

Nhận thông tin khách trên hệ thống, tài xế Grabbike đón khách nhưng gặp trúng kẻ cướp. Hình minh họa.

Đến đường Lũy Bán Bích, phường Hiệp Thành, quận Tân Phú, bất ngờ Nam dùng dao thủ sẵn đâm vào hông anh Dũng hòng cướp tài sản.

Biết gặp kẻ cướp, anh Dũng tìm cách bỏ chạy tri hô cầu cứu với vết thương trên người. May mắn lúc này có một số người dân  chạy tới hỗ trợ khống chế bắt giữ Nam cùng tang vật là 2 con dao, 2 chiếc điện thoại giao cho Công an địa phương.

Tại cơ quan công an, Nam khai do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp xe để bán.

Cùng ngày này, vào khoảng 8h30, người dân phát hiện một người đàn ông nằm gục với vết thương phần bụng ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Mọi người hô hoán và báo cho Công an địa phương.

Nạn nhân là ông Trần Văn Lý (SN 1953, ngụ quận 12) cũng là tài xế Grabbike. Ông Lý cho biết 1 nam thanh niên đặt xe đến chở đến khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Tại đây, nam thanh niên dùng dao đâm vào người cướp chiếc xe AirBlade BKS: 59G1-484.00 tẩu thoát.  Hiện Công an đang tiến hành điều tra truy xét.

Đến thủ phạm là người mang quốc tịch nước ngoài

Chỉ với chiếc điện thoại cài đặt phần mềm ứng dụng Grabbike (phần mềm chuyên đặt xe ôm công nghệ), ai cũng có thể dễ dàng di chuyển tức thời, nhanh chóng tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội... nhưng nó cũng tiềm ẩn mối nguy của những vụ cướp táo tợn.

Gần đây, khoảng 0h15 sáng 21.3 anh Lê Đức T (SN 1986, quê Gia Lai, ngụ xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, là người hành nghề xe ôm công nghệ, tức Grabbike) nhận được thông báo qua hệ thống có khách đặt xe.

Biết đã khuya nhưng do muốn kiếm thêm thu nhập nên anh T vẫn  tới chở vị khách. Theo hệ thống ghi nhận, vị khách đặt xe từ nhà hàng Vườn Thư Giãn, đường Nguyễn Hữu Thọ, ấp 3, xã Phước Kiển, phường Phước Kiển, huyện Nhà Bè đi sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình.

Khi vừa đi tới trước nhà hàng Vườn Thư Giãn, anh T thấy 2 thanh niên nước ngoài đang đứng cạnh xe gắn máy Nouvo. Lúc này, một người nước ngoài tiến lại gần, anh T biết đây là vị khách muốn mình chở ra sân bay.

Anh vội cúi người xuống để lấy chiếc nón bảo hiểm thì bất ngờ người này dùng roi điện chích, tấn công anh T. Biết gặp cướp, anh T bỏ xe tháo chạy lại gần bãi cỏ gần đó rồi ngất xỉu.

Khi anh tỉnh lại thì 2 người nước ngoài đã tẩu thoát cùng với chiếc xe máy tay ga của anh. Anh vội đến công an địa phương trình báo.

img Chiếc xe máy anh T bị cướp. Ảnh: C.T

Tiếp nhận sự việc, công an địa phương phối hợp cùng với Đội Hình sự Đặc nhiệm hướng Nam thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM vào cuộc điều tra truy xét.

Sau 2 ngày, trinh sát Công an đã đã khoanh vùng được 2 đối tượng nghi vấn là Ravi Barkash (SN 1990, quốc tịch Ấn Độ) và Moon Atfri (SN 1986, quốc tịch Mỹ). Họ lưu trú ở 2 khách sạn khác nhau trên đường Lê Văn Lương, phường Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Đến 19h ngày 24.3, đội Hình sự Đặc nhiệm Hướng Nam quyết định bắt khẩn cấp Ravi Barkash và Moon Atfri. Tiến hành khám xét, công an thu giữ xe máy mà anh T bị cướp có gắn biển kiểm soát khác và roi điện là hung khí gây án.

img

Ravi Barkash (trái) và Moon Atfri (phải) tại cơ quan công an.

Tại cơ quan Công an, Ravi Barkash và Moon Atfri đã thừa nhận hành vi thực hiện vụ cướp nói trên. Theo đó, cả hai nhập cảnh vào Việt Nam nửa năm trước, do không có tiền nên bàn nhau đi cướp. Ravi Barkash trực tiếp cướp xe, sau đó mang về khách sạn thay bằng biển số của chiếc xe thuê khác, nhưng chưa tiêu thụ thì bị bắt.