Dân Việt

U20 Việt Nam – U20 New Zealand: 0-0: Hụt chiến thắng vẫn tạo nên lịch sử

Chính Minh 22/05/2017 23:05 GMT+7
Năm 2016, U20 Việt Nam đã xác lập mốc son lịch sử bóng đá nước nhà khi giành vé dự vòng chung kết FIFA U20 World Cup. Và tối qua, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Hoàng Anh Tuấn đã trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên có điểm tại ngày hội bóng đá trẻ thế giới…

“Tí hon” lấn át “khổng lồ”

Trong buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho cuộc đọ sức với nhà vô địch U20 châu Đại Dương, thay vì những bài tập đã rèn đi luyện lại suốt mấy tháng qua, HLV Hoàng Anh Tuấn đã dành thời gian khích lệ tinh thần các học trò: “Đến giờ chúng ta phải chiến đấu rồi. 11 người trong sân như 1, hãy chơi bóng bằng tất cả những gì mình có”.

img

U20 Việt Nam (áo sẫm) đã đi vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á với tư cách đội bóng U20 đầu tiên có điểm tại World Cup.    Ảnh: V.E

Và trong bầu không khí vô cùng sôi động được rất đông cổ động viên là người Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại Hàn Quốc tạo ra trên các khán đài sân Cheonan tối 22.5, U20 Việt Nam đã nhập cuộc đầy hứng khởi. Những “gã khổng lồ” U20 New Zealand đang chơi bóng ở Anh như Henry Cameron, Myer Bevan gần như mất tích để nhường “sân khấu” cho các “chàng tí hon”  Quang Hải, Đức Chinh, Thanh Bình thể hiện mình.

Tự tin, chủ động kiểm soát bóng, chơi tấn công với những đường bóng ngắn, phối hợp nhỏ, nhuyễn, U20 Việt Nam đã khiến đối thủ phải “chạy lòng vòng” đuổi theo trái bóng một cách vất vả. Và nếu như chính xác hơn trong những pha dứt điểm hoặc thủ môn có chiều cao 1m94 Michael Woud (đang khoác áo đội trẻ Sunderland, Anh) không chơi thực sự tập trung thì có lẽ Thanh Bình, Văn Hậu, Quang Hải đã có thể lập công trong những cơ hội được tạo ra.

Không cao nhưng vẫn được ngước nhìn

Trên bình diện thế giới, bóng đá châu Á vẫn còn thua kém so với châu Âu, châu Mỹ. Tuy nhiên, tại vòng chung kết U20 World Cup 2017 lại đang chứng kiến sức bật mạnh mẽ từ các đội bóng trẻ châu Á.

Bắt đầu bằng trận thắng thuyết phục 3-0 của chủ nhà U20 Hàn Quốc trước Guinea, U20 Iran, U20 Nhật Bản cũng lần lượt có những chiến thắng sát nút trước Costa Rica, Nam Phi. Và tối qua, U20 Việt Nam cũng thể hiện được diện mạo đầy tự tin, hứng khởi.

img

Suốt 90 phút thi đấu, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn không hề tỏ ra thua sút đối thủ về thể lực cũng như những pha tranh chấp 1 chọi 1. Ngoài những cơ hội khá ngon ăn đã được tạo ra, nếu trọng tài không bỏ qua lỗi chạm tay trong vòng cấm của Reese Cox (số 15 – U20 New Zealand) ở cuối hiệp 1 thì có lẽ U20 Việt Nam đã làm được nhiều hơn 1 trận hòa. Chưa hết, khi trận đấu đi tới những phút cuối cùng, Hoàng Đức lại dứt điểm cận thành ra ngoài sau đường chuyền “dọn cỗ” của Đức Chinh.

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN sau trận hòa 0-0 của U20 Việt Nam trước U20 New Zealand ở trận ra quân bảng E, cựu tuyển thủ Quốc Vượng nói: “U20 Việt Nam đã chơi tốt trong lần đầu dự giải đấu lớn như World Cup. Hơi đáng tiếc vì các cầu thủ đã tỏ ra thiếu bình tĩnh trong những pha dứt điểm cuối cùng. Nhưng dù sao, hòa cũng là kết quả rất đáng khích lệ và phía trước U20 Việt Nam còn 2 trận đấu nữa ở vòng bảng để thể hiện mình”.

Trước U20 Việt Nam, các đội U20 Indonesia, Malaysia, Myanmar đều đã dự U20 World Cup nhưng đều phải trắng tay rời giải. Gần đây nhất ở U20 World Cup 2015, U20 Myanmar đã thua U20 New Zealand tới 1-5. Và tối qua, U20 Việt Nam đã trở thành đội U20 đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á có điểm tại U20 World Cup.