Dân Việt

Hậu quả quá đắng cho kẻ "yếu còn thích ra gió"

Chém Gió 29/06/2017 09:25 GMT+7
Nếu tửu lượng kém thì tốt nhất đừng cố thể hiện, nếu như không muốn trở thành trò cười cho lũ bạn "khốn nạn".

hau qua qua dang cho ke

Khi say xỉn được lũ bạn "bảo vệ" thế này còn gì bằng.

hau qua qua dang cho ke

Tỉnh dậy là được một diện mạo mới rồi.

hau qua qua dang cho ke

Đừng say đến mức làm "bia" cho lũ bạn nghịch ngợm nhé.

hau qua qua dang cho ke

Lúc này đầu anh chả khác gì cục nam châm cả.

hau qua qua dang cho ke

Được ngủ trên tủ ở nơi trang trọng nhất của ngôi nhà.

hau qua qua dang cho ke

Sau khi tỉnh dậy chắc anh ấy không tin đây là mình.

hau qua qua dang cho ke

Có vòng lửa bảo vệ rồi, không lo "thú dữ" nữa đâu.

hau qua qua dang cho ke

Bỗng chốc biến thành kẻ "ăn mày" cho lũ bạn "tự sướng".

hau qua qua dang cho ke

Anh đây chưa ngủ đâu nhé, đừng có mà láo với anh.

hau qua qua dang cho ke

Dây an toàn nhiều thế này thì an toàn thật rồi.

hau qua qua dang cho ke

Được biến thành giá để cốc và chai.

hau qua qua dang cho ke

Kiểu này trời có "sập" cũng không quan tâm đâu.

hau qua qua dang cho ke

Trở thành giá giày cho lũ bạn.

hau qua qua dang cho ke

"Chăn" này vừa an toàn mà còn thoáng mát nữa cơ.

hau qua qua dang cho ke

"Hàng" được gói ghém cẩn thận rồi nhé.