Dân Việt

Sau va chạm giao thông, thanh niên hung hãn tấn công một gia đình

Phú Sỹ 15/07/2017 08:33 GMT+7
Xảy ra va chạm giao thông, nam thanh niên hung hãn tấn công một gia đình khiến 3 người bị thương.

Khoảng 22h30 tối 13.7, bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, ở tổ dân phố Hồng Ngự, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cùng mẹ đẻ là cụ Lưu Thị Hát (81 tuổi) cùng đi bộ về nhà cụ Hát. Đi ra khỏi nhà được khoảng 50 mét, một thanh niên đi xe máy với tốc độ nhanh, rú ga, còi to đã va chạm vào 2 mẹ con bà Hạnh. Sau đôi lời qua lại, thanh niên này đã đánh hai mẹ con bà Hạnh, cầm dao truy sát chồng bà.

img

Hiện trường xảy ra sự việc.

Theo lời tường thuật của bà Hạnh, sau khi với mẹ con bà thanh niên này chửi, rồi xuống xe đẩy mẹ con bà Hạnh ngã xuống đường. Vừa chửi, vừa dùng tay đấm, dùng chân đá vào người hai mẹ con bà Hạnh. Sợ hãi, bà Hạnh hô hoán kêu cứu người dân gần đó.

Nghe thấy tiếng kêu cứu, chồng bà Hạnh là ông Bùi Ngọc Tuấn (SN 1962) chạy ra, sau vài câu đôi co, gã thanh niên tiếp tục chửi bới ông Tuấn, đe dọa giết cả gia đình. Sau khi ông Tuấn bỏ chạy, không dừng lại, gã thanh niên này tiếp tục chạy vào một nhà gần đó mang dao sang nhà tìm ông.

Vào nhà nhưng không thấy ông Tuấn, lúc này thấy chị Bùi Thị Hồng (SN 1991) - con gái ông Tuấn đang ngồi khóc ở cầu thang, nam thanh niên đã dùng dao đánh vào đầu khiến chị bị thương. Sau đó, cầm dao lên trên đê cách đó hơn 100m ngồi.

Thời điểm xảy ra sự việc, anh Bùi Văn Hùng (con trai ông Tuấn) đã kịp chạy, ẩn nấp trong nhà và gọi điện báo cho Công an phường Thụy Phương. Ngay sau đó, Công an phường Thụy Phương đã có mặt, tiến hành tạm giữ nam thanh niên.

Mọi người trong gia đình đã đưa ông Tuấn, bà Hạnh cùng con gái đi cấp cứu ở Bệnh viện Nam Thăng Long (Hà Nội) với nhiều vết thương trên cơ thể.

img

Bà Hạnh cùng chồng và con gái bị nhiều vết thương tích trên cơ thể.

Ông Bùi Ngọc Tuấn, đang nằm tại Bệnh viện Nam Thăng Long kể lại: "Khi tôi đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng kêu cứu của vợ. Tôi chạy ra nói thì nó chửi, dọa giết cả gia đình tôi. Nó lao lại đánh đấm tôi túi bụi, dùng vật gì đó đánh vào đầu chảy máu rất nhiều. Vợ tôi cố vùng dậy ôm nó để tôi chạy thoát”.

Ông Tuấn cho biết, ông  phải khâu 6 mũi ở đầu, 4 mũi ở tay, biểu hiện đau đầu, tức ngực. Chị Hồng khâu 6 mũi ở tay, bà Hạnh phải khâu 3 mũi ở tai và nhiều chấn thương trên cơ thể.  Bà Hạnh hiện được điều trị ngoại trú.

Anh Bùi Văn Hùng cho biết, gia đình và đối tượng mặc dù sống cùng khu vực nhưng từ trước tới nay không hề có mâu thuẫn.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Tuấn Hoàng - Trưởng Công an phường Thụy Phương cho biết: “Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã đến hiện trường và bắt giữ nam thanh niên này. Hiện phía cơ quan công an vẫn đang trong quá trình điều tra”.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.