Mình ơi em đi đâu thế
Anh ra hè nằm ghế gấp đợi em
Xin ngài cho biết vì sao
Ngài lại truổng cời chạy vào trường quay
Đứng bên nòng súng anh xem
Thế rồi anh ước dài thêm cho bằng
Làng quê thanh tịnh tứ bề
Anh có mốt mới mặc về thăm em
Bao năm bắt nạt nhà ông
Cú lên ông vẽ mặt trông đỏ lòm
Hôm nao "bắn thử" giải sầu
Hôm nay nàng đã gật đầu lấy anh
Nhưng rồi bỗng bất thình lình
Bùm cho một cái nhà mình cháy luôn
Bất đồng ngôn ngữ chán ghê
Mèo ngồi nghe mãi chẳng hề hiểu chi
Thầm yêu trộm chúa sơn lâm
Nhưng còn bé tuổi biết làm sao đây?