Nhân tiện vắng khách đi qua
Chợp mắt mấy phút gọi là xả hơi
1, 2, 3, 4, 5 chàng
Nhanh tay chọn nhé kẻo hàng hết veo
Mấy hôm công tác xa nhà
Nhớ người vợ đẹp ngỡ là kề bên
Gã này cứ tưởng tớ hiền
Cắn cho một nhát biết liền tay nhau
Món ngon dành Tết bưng ra
Giao thừa xong phát cả nhà cùng ăn
Trong rừng có chúa sơn lâm
Ngoài đường có một mỹ nhân tóc xù
Chạy nhiều nóng quá trời ơi
Anh vén cao thế anh phơi hết giò...
Một bầy líu ríu vịt con
Xếp thành hàng dọc lon ton bước đều
Anh em cùng lứa sinh ba
Ai người phân định đâu là sư huynh?