Dân Việt

Từ tội sang công

30/09/2011 16:50 GMT+7
(Dân Việt) - Vừa qua, các cơ quan chức năng phát hiện việc chôn lấp 40 tấn bùn chứa chất bảo vệ thực vật chưa qua xử lý tại bãi rác Đông Thạnh (Hóc Môn, TP.HCM). Số chất thải này được Công ty Môi trường Đô thị TP.HCM thu gom mang chôn giấu trái phép.

- Tiếp theo những đại gia xả thải ra môi trường như Vedan, Hào Dương, Sonadezi, Thái Tuấn… nay lại có thêm một cái tên khác nổi lên. Cách nay mấy năm, cũng chính công ty này đã "chôn sống" chất thải chưa qua xử lý. Có thể nói, đây chẳng qua là bổn cũ soạn lại của Công ty Môi trường Đô thị TP.HCM và thuộc diện "tái phạm nguy hiểm".

- Đáng buồn là Công ty này lại có chức năng xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, mà lại đi thải bậy ra môi trường. Có thể nói, so với những trường hợp khác thì hành vi của Công ty Môi trường Đô thị TP.HCM cao hơn một bậc và đáng trách hơn cả.

- Thôi thì chuyện cũng đã rồi, có oán trách cũng không được gì, quan trọng là phải giải quyết ra sao.

- Chẳng cần. Cứ để yên đấy, cho lan ra cả ruộng vườn của bà con xung quanh.

- Để làm gì?

- Biết đâu nhờ số bùn trộn thuốc bảo vệ thực vật này mà ruộng vườn xung quanh đỡ sâu bệnh? Có khi là từ có tội thành có công ấy chứ.