Dân Việt

“Khắc tinh” của tội phạm ma túy

04/10/2011 17:58 GMT+7
(Dân Việt) - Liên tiếp phá các chuyên án ma túy, bắt giữ hàng chục đối tượng, Đồn biên phòng (BP) cửa khẩu Cầu Treo đã góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, giảm tệ nạn trên địa bàn.

Có “duyên” với án ma túy

Thực hiện kế hoạch đấu tranh kết thúc Chuyên án 425-L, bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới từ Lào về Việt Nam, Đồn BP cửa khẩu Cầu Treo đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cầu Treo tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện xuất nhập cảnh.

img
Trinh sát Đồn BP cửa khẩu Cầu Treo bắt giữ đối tượng mua bán ma túy.

Vào khoảng 17 giờ ngày 18.8, tại cửa khẩu Cầu Treo (xã Sơn Kim 1, Hương Sơn, Hà Tĩnh) lực lượng phối hợp kiểm soát đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Hạnh (SN 1969, trú tại phường Hà Huy Tập, TP.Vinh, Nghệ An) đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua cửa khẩu. Tang vật thu giữ là 5,4kg ma túy đá tổng hợp Methamphetamin.

Thủ đoạn của đối tượng Hạnh rất tinh vi, xảo quyệt nhưng không qua được con mắt nhạy bén của các trinh sát BĐBP cửa khẩu Cầu Treo. Hạnh cùng con trai là Nguyễn Cảnh Chiến (SN 1990) chia số ma tuý nói trên thành 7 gói, bảo quản bằng giấy chống thấm rồi bỏ vào thùng sơn nước loại 20kg.

Hai mẹ con đi trên xe khách biển số 14P – 4921 (Công ty Xe khách Quang Minh), do Trịnh Ngọc Hiển (SN 1974, quê Ninh Bình) điều khiển. Sau khi hoàn tất các thủ tục, Đồn BP cửa khẩu Cầu Treo đã bàn giao đối tượng cho cơ quan Công an huyện Hương Sơn xử lý.

Đồn BP cửa khẩu Cầu Treo còn phối hợp với cơ quan công an trong và ngoài địa bàn truy bắt các đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy. Vào khoảng 16 giờ 30 ngày 30.6, Đồn BP cửa khẩu Cầu Treo phối hợp với Cơ quan CSĐT (PC47), Công an Hà Nội bắt quả tang đối tượng Đào Ngọc Long (SN 1980, trú tại Hàng Quạt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang nhận 6kg cần sa gửi qua xe khách.

Qua khai thác nóng, đối tượng Long khai nhận, số cần sa trên nhờ một người tên là Thu (khoảng 38 tuổi) ở Viên Chăn (CHDCND Lào) cất giấu trong 3 thùng hoa quả gửi theo xe khách về đến Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội). Long ra nhận hàng đưa đi tiêu thụ thì bị bắt.

Tạo việc làm cho người nghiện ma túy

Với “cái duyên” phá án ma túy, thiếu tá Nguyễn Văn Giáp – Đồn phó Đồn BP cửa khẩu Cầu treo tâm sự: “Đơn vị chúng tôi phá được nhiều án ma túy như một cơ duyên, các đối tượng buôn bán ma túy qua cửa khẩu Cầu Treo dùng rất nhiều thủ đoạn tinh vi nhưng đều bị chúng tôi triệt phá. Khi tổ chức vây bắt, các đối tượng ma túy cực kỳ nguy hiểm, chúng có vũ khí nóng luôn chống trả quyết liệt nhưng chúng tôi vẫn bảo toàn lực lượng”.

Để đảm bảo an ninh biên giới, an ninh trật tự trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Đồn BP cửa khẩu Cầu Treo làm tốt công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm ma túy. Trên địa bàn đơn vị này đóng quân, trước đây có một số đối tượng nghiện ma túy thường quấy nhiễu nhân dân. Đồn BP cửa khẩu Cầu Treo đã “gom” các đối tượng này lại, tạo công ăn việc làm, cho bốc vác hàng hóa tại cửa khẩu, cắt cơn nghiện cho nhiều đối tượng.

Từ cuối năm 2010 đến cuối tháng 8.2011, Đồn BP cửa khẩu Cầu Treo đã trực tiếp và phối hợp với các cơ quan chức năng phá 19 vụ án, bắt giữ hàng chục đối tượng trong và ngoài nước mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bộ đội còn bảo lãnh với các chủ hàng để các đối tượng trên được thuê bốc vác hàng hóa của họ. Đơn vị còn tạo điều kiện cho các đối tượng nhiễm HIV, nghiện ma túy thành lập các câu lạc bộ để tuyên truyền trong nhân dân loại bỏ các tệ nạn, như: CLB Đồng Cảm (xã Sơn Tây); Tình Thương; Sông Lam Xanh (xã Sơn Kim 1).

Trung tá Nguyễn Ngọc Lợi – Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn BP cửa khẩu Cầu Treo cho biết thêm: “Vì lực lượng đơn vị mỏng, địa bàn rộng, chúng tôi chú trọng xây dựng thế trận quân- dân, phối hợp với nước bạn Lào bảo vệ an ninh biên giới, bảo vệ quốc gia. Hạnh phúc nhất của các cán bộ chiến sĩ đồn BP cửa khẩu Cầu Treo là đảm bảo được an ninh quốc gia, biên giới và cuộc sống bình yên cho nhân dân”.