Dân Việt

Lũ trẻ và "nỗi khổ mỗi sáng thứ hai"

Chém Gió 25/09/2017 08:28 GMT+7
Không chỉ tụi nhóc, mà ngay cả người lớn đôi khi cũng mong "thứ hai ơi, đừng đến nhé".

lu tre va

Mệt quá thì ngủ luôn thôi, quan tâm gì nữa.

lu tre va

Nằm ngủ kiểu này chắc thoải mái hơn nhiều.

lu tre va

Ôi trời, đến thế này cũng ngủ quên được sao?

lu tre va

Tư thế ngủ này thì không ai "đú" được rồi.

lu tre va

Đến bao giờ mới ngủ dậy đây, tôi mỏi cổ lắm rồi đấy.

lu tre va

Muốn ngủ tư thế này không phải dễ đâu nha.

lu tre va

Đây là khi nhóc con ngủ cùng với bố.

lu tre va

Ngủ ngoan cho bố làm việc đã nhé.

lu tre va

Buồn ngủ lắm rồi mà còn bắt ăn là sao?

lu tre va

Nằm thế nào miễn thoải mái là được thôi mà.

lu tre va

Lúc nào mua sắm xong gọi con dậy đi về nhé.

lu tre va

Tư thế ngủ kiểu "ngã cây" đây mà.

lu tre va

Nằm đây ngủ cũng thoải mái, còn có chỗ kê đầu chứ.

lu tre va

Những tư thế khó đỡ của các cậu nhóc.

lu tre va

Ngủ cũng phải chọn tư thế nào khó mới chịu cơ.