Nước lũ từ trên đồi tràn xuống đỏ quạch các khu phố.
Khu vực trước cổng cầu cảng bị xói mòn do mưa bão cả đêm.
Tránh chỗ đất đá phải đi vào chỗ ngập úng.
Nhiều tuyến đường đặt biển báo cấm các loại xe vì đường lở.
Nhiều tuyến phố chìm trong nước.
Cổng chợ Cát Bà nước ngập sát mép sàn chợ.
Nhiều lỗ cống lớn được mở ra để thoát nước nhưng không xuể.
Người dân lo lắng trước tình trạng mưa lớn vẫn tiếp diễn ảnh hưởng đến cuộc sống mưu sinh.
Phía sau chợ Cát Bà cũng ngập úng.
Các đoàn xe khách, xe tải nối đuôi nhau quay đầu trở lại trung tâm vì đường ra phà ngập tới ngang thắt lưng, rất nhiều xe không đi được.
Nước mưa chảy cuồn cuộn trước cổng sân vận động.
Nước từ trên cao chảy xuống làm xói mòn những ngõ nhỏ không được lát cẩn thận.
Xe lu phải nằm lại không tiến lên được vì sự xói mòn của những con đường phía trước.
Một chiếc xe sa lầy vào nắp cống.
Các xe nối nhau quay đầu trở lại trung tâm,
Nguyên cả con đường Hà Sen, trục chính từ bến Phà về Trung tâm huyện đảo Cát Bà ngập úng kéo dài chưa biết tới bao giờ.
Nước nuốt gọn đuôi xe và ống xả.
Nước vào hẳn trong xe khi cố vượt qua vùng ngập.
Nhiều xe bị chết máy.
Tạnh mưa xe nào cũng vội dẫn đến ùn tắc.
Đến chiều nay, bão đã tạm ngớt, đường xá đỡ ngập lụt hơn.
Các cung đường đã thông thoáng, các cửa hàng bày biện trở lại.