Dân Việt

Cháy nhà do bố mẹ đi vắng khóa cửa, 3 cháu bé thương vong

Hồng Đức 26/11/2017 18:56 GMT+7
Trong lúc đi làm vắng nhà, bố mẹ đã khóa trái cửa cho 3 đứa con chơi trong nhà. Bất ngờ, một vụ hỏa hoạn xảy ra khiến ngôi nhà bị thiêu rụi, 1 trong 3 cháu bé thiệt mạng thương tâm.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h trưa 25.11, tại gia đình anh Trương Quang Ân (36 tuổi), trú tại thôn 4, xã Quảng Minh, TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Nạn nhân tử vong là cháu Trương Quang Bảo (4 tuổi), con trai thứ 2 của anh Ân. Còn hai cháu bé bị thương là Trương Tiến Đạt (5 tuổi) và Trương Chung Tình (hơn 1 tuổi).

img

Ngôi nhà của vợ chồng anh Ân sau vụ cháy. Ảnh: HĐ

Ông Lê Văn Huấn - hàng xóm của gia đình anh Ân, cho biết, vào thời điểm nêu trên, bà con lối xóm phát hiện căn nhà của gia đình anh Ân bốc cháy dữ dội. Thấy ngôi nhà bốc cháy, mọi người hô hoán kéo đến dập lửa. Tuy nhiên, căn nhà bị khóa cửa nên mọi người phải phá khóa để vào chữa cháy. Sau khi phá được cửa, người dân phát hiện hai cháu Đạt và Tình đang gào khóc, mắc kẹt phía sau nhà. “Khi phá được cửa vào trong, chúng tôi mới biết hai cháu Đạt và Tình đang mắc kẹt ở phía sau nhà. Mọi người vội vàng cứu hai cháu thoát ra ngoài rồi tiếp tục dập lửa. Thế nhưng, khi dập xong lửa mới phát hiện còn một cháu đã tử vong trong phòng ngủ” - ông Huấn kể lại.

img

Bà con lối xóm đến chia buồn với gia đình anh Ân sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: HĐ

Được biết, gia đình anh Ân có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Anh Ân là người quê gốc tại tỉnh Quảng Bình, còn vợ là chị Bùi Thị Hoa (36 tuổi), quê gốc ở tỉnh Nghệ An. Hai vợ chồng anh chị ra Thanh Hóa lập nghiệp cách đây ít năm. Hiện tại, anh Ân đang là công nhân tại Khu công nghiệp Lễ Môn (TP.Thanh Hóa), còn chị Hoa chạy chợ tại địa phương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo TP.Sầm Sơn cùng các cơ quan, ban ngành địa phương đã đến hỏi thăm, động viên gia đình.

Hiện tại, vụ việc đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.