Dân Việt

Hà Nội - Halloween và dịch vụ ăn theo đêm rùng rợn

31/10/2011 10:04 GMT+7
Dân Việt - "15k" tức mười lăm nghìn/1 hoa văn theo mẫu, còn bỏ ra "25k", bạn sẽ có một cái mặt đủ để lấy le với bạn gái hoặc dọa nhau cho đã, thậm chí đủ để trẻ con đêm gặp ác mộng nếu yếu bóng vía.

Tối 30.10, lễ hội Halloween được tổ chức ở Công viên nước Hồ Tây, chương trình với tên gọi "Vũ điệu ma quỷ" do các bạn sinh viên một số trường ĐH và CĐ tại Hà Nội như trường ĐH Kiến Trúc, Viện ĐH Mở...cùng tham gia. Để có một vẻ ngoài thật ấn tượng, những bộ trang phục giúp các bạn trẻ hóa thân vào những thần chết, thây ma, zombi nhưng không thể thiếu một bộ mặt hết sức... vô hồn.

img
 

Mặt nạ kinh dị đã lỗi mốt từ mấy trung thu trước nên dịch vụ vẽ mặt trở nên đắt hàng. Gian hàng của một nhóm sinh viên Viện ĐH Mở đông nghẹt vòng trong, vòng ngoài.

img
Một bạn gái ngồi tạo dáng trong khu trình bày kiểu nghĩa địa.
img
Dịch vụ ký họa nhanh của sinh viên Viện ĐH Mở.
img
Hai cậu sinh viên đang "chào hàng" dịch vụ của nhóm.
img
Góc khác, dịch vụ hóa trang với những trang phục kỳ dị.
img
Đắt hàng nhất là dịch vụ vẽ mặt.
img
Khoảng 5,6 tay cọ vẽ mỏi tay vì còn rất đông bạn đang chờ.
img
Một em gái khoảng 7,8 tuổi đang phân vân chưa biết chọn kiểu nào theo tờ mẫu. Quá kinh dị chăng?
img
Một nét hoa văn khá duyên dáng và sành điệu.
img
Tay cọ tên Mai, cựu sv Viện ĐH Mở thể hiện mỗi hoa văn mất khoảng 15', giá là 15k (15 nghìn đồng)
img
Đây là kết quả? đôi bạn trẻ này khá ưng ý với lựa trọng của mình
img
Nhưng với những bạn trẻ này thì không biết nữa. 25k (25 nghìn đồng) mà vẽ thế à.
img
Rất đông các bạn xếp hàng vào xem hang địa ngục của sv trường ĐH Kiến Trúc.
img
Ai không thích vào hang thì xem thần chết nhảy hip-hop.
img
Một vài thần chết khác thì ngồi xổm cho đỡ mệt .
img
Một xác ướp bỏ cuộc chơi, trà trộn vào đám xem ca nhạc.