Dân Việt

HLV Mourinho nói gì khi M.U “hòa như thua” trước 10 người Leicester?

PV 24/12/2017 07:45 GMT+7
Trận hòa với tỉ số 2-2 trước Leicester City có lẽ là cú sốc lớn nhất đối với Premier League vòng 19 vừa qua, và đặc biệt là với người hâm mộ M.U.

Chơi hơn người từ tận phút 69 khi mà Daniel Amartey nhận đủ hai thẻ vàng chỉ trong vòng vài phút và thậm chí còn dẫn đến 2-1 nhưng khó mà tin được thầy trò Jose Mourinho lại đánh rơi hai điểm đầy khó tin. Bàn thắng ở phút 90+4 của Harry Maguire là một món quà Giáng Sinh đầy ý nghĩa cho sân King Power nhưng là gáo nước lạnh dội vào người hâm mộ M.U và càng làm lạnh hơn cái lạnh của mùa Đông nước Anh sau vòng 19.

img

HLV Jose Mourinho thất vọng vì cách các học trò để Leicester City cầm hòa.

Sau trận đấu,  HLV Mourinho đã vô cùng bất mãn khi chỉ trích lối chơi của các học trò là “thi đấu như trẻ con” và bỏ lỡ những “cơ hội như chơi đùa” vốn có thể kết liễu trận đấu từ sớm.

"Tôi đã nói chuyện với Ashley Young để trao đổi cách thi đấu vì chấn thương của Smalling nhưng tôi cho rằng sự không chín chắn của cầu thủ đã trả giá", Mourinho nói.

"Vì tôi chẳng thể nào ngừng trận đấu để mà họp cả đội trong vòng hai phút cuối được, cầu thủ phải ngay lập tức thích nghi và đọc trận đấu chứ, mà cuối cùng họ lại chẳng làm được điều đó."

"Những quyết định như trẻ con trước khung thành, những quyết định dở tệ, không chỉ là những bàn thắng mà chúng tôi đã bỏ lỡ mà còn những cú rê dắt, sút trúng cột, không chỉ là những cơ hội ghi bàn mười mươi không đâu, mọi thứ đã quá dễ dàng để phản công nhanh."

"Hai thôi ấy à? Mourinho lập lại khi phóng viên nhắc đến hai pha bỏ lỡ của Lingard và Rashford. Nhiều hơn kia, không chỉ có nhiêu đó không đâu, nhiều hơn nữa. Quá bất mãn khi đó là những bàn thắng quá dễ dàng để kết liễu trận đấu nhưng chẳng phải là những bàn thắng thôi đâu mà còn cả những cách thức quá dễ dàng để phản công nhanh mà lại để mất bóng quá dễ dàng."

"Tôi cho rằng chúng tôi đã bị trừng phạt vì sai lầm ở cả tấn công lẫn phòng thủ. Vài cầu thủ có những quyết định như trẻ con và thời gian sẽ giúp họ trưởng thành cũng như đưa ra quyết định chín chắn hơn. Nhưng có những người thì mãi cũng chỉ là trẻ con cho đến cuối sự nghiệp mà thôi. Còn tuỳ vào tư duy của họ và cách họ học để trưởng thành hay không."

"Thí dụ Scott McTominay vẫn còn phải học rất nhiều. Cậu ấy chỉ là một đứa bé hồi năm ngoái và chỉ toàn đá với con nít, nhưng chẳng bao giờ có bất kỳ quyết định trẻ con nào cả, trong khi vài cậu thì hết năm này tới năm khác đá như con nít."

"Đôi khi chỉ có một điểm ra về và bạn tự nhủ ừ thôi vậy cũng tạm được, và rồi bạn bảo rằng một điểm khó nhằn lắm và phải chấp nhận rằng ít nhất cũng có môt điểm. Chẳng phải như vậy trong trường hợp này. Trận đấu này quá dễ để thắng và giờ chúng tôi mất điểm cũng dễ như bỡn."

​​13 điểm là khoảng cách lớn nhất trong lịch sử Premier League giữa đội xếp thứ nhất và thứ nhì bảng xếp hạng. Giờ đây cơ hội để M.U đuổi kịp Man City có lẽ đã quá xa vời. Một Giáng Sinh buồn cho đội chủ sân Old Trafford.

Clip Leicester City 2-2 M.U: