Đáng nói ở chỗ, anh này là nhân viên của ông chủ Silvio Berlusconi. Chưa hết trong lúc bốc đồng và cao hứng, Balotelli còn lên tiếng gây chiến, thách thức nhóm xã hội đen khét tiếng ở Napoli.
Sau những hành động được coi là “điên rồ và dại dột” kể trên, chân sút 23 tuổi đã phải hứng chịu không ít chỉ trích của dư luận cũng như giới chủ CLB. Hết HLV Allegri đến ông thầy ở đội tuyển áo Thiên thanh Cesare Prandelli lên tiếng chấn chỉnh cậu học trò ngỗ ngược.
Đáp lại, “bad boy” tỏ ra hối lỗi và hứa sẽ rút kinh nghiệm. Tuy nhiên đây không biết là lần thứ bao nhiêu cựu sao Man City lặp lại điều đó nhưng rồi mọi thứ vẫn vậy. Quá nản trước trước những trò quậy phá, gây rối chẳng giống ai của Super Mario, mới đây BLB AC Milan đã nghĩ ra “độc chiêu” nhằm giúp ngôi sao số 1 của mình tránh xa những rắc rối. Cụ thể là bỏ tiền thuê hẳn Filippo Ferri, một cựu cảnh sát giám sát “kèm chặt” Balotelli.
Hiện Filippo đang là trưởng bộ phận an ninh của đội bóng áo sọc đỏ đen thành Milan. Theo tờ Gazzetta dello Sport, nhiệm vụ của Filippo Ferri là dõi theo mọi động thái của Balotelli từ đó ngăn chặn kịp thời những hành động thiếu kiềm chế từ “thân chủ”. Được biết Ferri sẽ giám sát chân sút mang biệt danh “siêu quậy” trong thời gian ở CLB.
Ferri vốn là một cựu cảnh sát nhưng đã ra khỏi ngành hồi năm 2001. Ông được đánh giá là một nhân viên mẫn cán. Nói về kế sách này của đội chủ sân San Siro, HLV Jose Mourinho tỏ ra hoài nghi về khả năng thành công: “Tôi không biết nhiệm vụ cụ thể của Ferri là gì, song với một gã điên như Balotelli thì chẳng hề đơn gian”, Người đặc biệt hài hước.