Dân Việt

Chuyên gia nói gì sau khi U23 Việt Nam thua đau U23 Uzbekistan?

Hoàn Minh 27/01/2018 21:10 GMT+7
Chiều 27.1, U23 Việt Nam đã thua đầy tiếc nuối trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết giải U23 châu Á 2018. Bình luận sau trận đấu, các chuyên gia trong nước cho rằng thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn xứng đáng được tôn vinh...

Bình luận trên kênh VTV6, cựu danh thủ Thể Công và đội tuyển Việt Nam Phạm Như Thuần nói: "Thực lòng, tôi không nghĩ rằng chúng ta gặp nhiều khó khăn như vậy, từ điều kiện thời tiết tới đối thủ mạnh như U23 Uzbekistan".

"Một lần nữa, chúng tôi xin ngả mũ trước tinh thần chiến đấu của U23 Việt Nam. Tôi tin rằng mọi người dân Việt Nam, tất cả các cổ động viên đều hài lòng. Không ai trách gì các em cả!"

img

Cựu danh thủ Thể Công Phạm Như Thuần một lần nữa bày tỏ sự khâm phục đối với U23 Việt Nam dù đã thua trong trận chung kết giải U23 châu Á 2018. Ảnh: I.T

Theo cựu danh thủ Như Thuần, với điều kiện trời mưa tuyết, sân trơn, từ hiệp 2, U23 Việt Nam đã phải đá với tư thế “cửa dưới” rõ ràng.

"U23 Uzbekistan chơi trên băng tuyết quá quen, họ vẫn nhanh nhẹn, giữ được sự cân  bằng. Trong khi cầu thủ của chúng ta rất dễ trượt ngã khi sân như đóng băng".

"Trận này, thủ môn Tiến Dũng tiếp tục chơi chắc chắn, có những pha cứu thua xuất thần như tình huống cản phá cú dứt điểm của số 10 U23 Uzbekistan (Sidikov -PV) trong hiệp 2".

"Chúng ta chỉ chờ đợi những pha phản công hay những tình huống đá phạt hàng rào. Bàn thắng của Quang Hải thật quá tuyệt vời, không chỉ bởi vẻ đẹp, mà còn đến ở thời điểm khó khăn nhất".

"Chúng ta thua sớm, không hiểu các em sẽ đá thế nào đây. Bàn thắng đó đã thắp lên tia hy vọng, chứng tỏ năng lực của U23 Việt Nam hiện nay khiến đối thủ càng phải tập trung, thận trọng", cựu danh thủ Như Thuần chia sẻ.

img

U23 Việt Nam đã thi đấu kiên cường dưới mưa tuyết trong trận chung kết gặp U23 Uzbekistan. Ảnh: Zing

Với những nhận định của mình, cựu danh thủ Thể Công bày tỏ sự tiếc nuối: "Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta "kéo" được thêm khoảng 2 phút nữa thôi, đưa trận đấu vào loạt đá luân lưu thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội vô địch".

"Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt của các cổ động viên, các cầu thủ U23 Việt Nam. Nhưng bóng đá là thế! Dù sao các em cũng có 1 giải đấu vô cùng tuyệt vời và xứng đáng được tôn vinh".

img

Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển đặt vấn đề không biết AFC có coi trọng giải U23 hay không mà quyết định để trận chung kết diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như chiều 27.1. Ảnh: I.T

Chia sẻ với ý kiến của cựu danh thủ Như Thuần, ông Nguyễn Sỹ Hiển - Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia bày tỏ:

"Theo tôi, toàn đội U23 Việt Nam xứng đáng gọi là những anh hùng sân cỏ. Trong lịch sử, chưa bao giờ có đội tuyển bóng đá Việt Nam giành quyền vào chơi chung kết một giải đấu châu lục".

"3 trận liền từ tứ kết đến chung kết, các em đá 120 phút. Tinh thần thi đấu kiên cường, quả cảm từ đầu đến cuối trong mọi thời tiết khắc nghiệt thật quá tuyệt vời!"

Chốt lại, ông Hiển bày tỏ sự ấm ức khi U23 Việt Nam phải chơi trận chung kết trong điều kiện thời tiết rét buốt, mưa tuyết dày đặc và thua cuộc sau 120 phút đọ sức:

"Tôi không hiểu Liên đoàn bóng đá châu Á có coi nhẹ giải đấu dành cho lứa tuổi trẻ hay không. Dưới điều kiện thời tiết như vậy thì bóng đá không còn tí nghệ thuật nào cả"

"Các em cố gắng vô cùng rồi. Đấu pháp, cách sử dụng con người của HLV Park Hangp-seo vẫn rất hợp lý, ở nhiều thời điểm khiến đối thủ lúng túng".

Có thể khẳng định U23 Việt Nam đã là những nhà vô địch trong lòng người hâm mộ".