Dân Việt

Vì sao thủ môn Bùi Tiến Dũng được tặng 1 quả bưởi ngay khi về nước?

Mai Anh (tổng hợp) 29/01/2018 19:15 GMT+7
Gia đình thủ môn Bùi Tiến Dũng vượt hơn 200km từ quê hương Thanh Hóa ra đón anh, quà tặng chỉ có 1 quả bưởi mộc mạc hái từ vườn nhà. Vì sao vậy?

Chiều 28.1, đội tuyển Việt Nam trở về trong vòng tay chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ, sau khi tạo nên thành tích là vị trí á quân giải U23 châu Á - một sân chơi danh giá cấp châu lục. Ngoài những cái ôm, nắm tay thật chặt; những bức ảnh selfie vội vàng hay bó hoa chúc mừng nhận được, thủ môn Bùi Tiến Dũng còn gây chú ý với quả bưởi cầm trên tay suốt từ khi xuống máy bay cho tới lúc lên xe diễu hành cùng cả đội.

img

Quả bưởi được thủ môn Bùi Tiến Dũng xách trên tay từ khi xuống máy bay.

Ông Bùi Văn Nguyệt, chú ruột của Tiến Dũng, cho biết, quả bưởi là món quà đặc biệt mà gia đình cất công mang từ Thanh Hóa đến tặng anh. Trước đó, gia đình ông Nguyệt bàn bạc quà mang theo và quyết định chọn bưởi sau khi người cô ruột của Dũng đưa ra ý tưởng.

"Món quà mang ý nghĩa: Từ quả bưởi mới trưởng thành. Quả bưởi tượng trưng cho ngày xưa của Dũng. Lúc nhỏ, Dũng hay lấy bưởi làm bóng để tập đá. Khi chạy ra xe với các đồng đội, Dũng vẫn xách theo quả bưởi bên mình", ông Nguyệt cho hay.

Trước đó, chuyến xe đưa người thân thủ thành Tiến Dũng đến sân bay Nội Bài, Hà Nội, đón đội tuyển U23 về tới làng Bào, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa, lúc hơn 21h. Tắc đường và muộn nên gia đình quyết định trở về Thanh Hóa luôn, thay vì đến sân Mỹ Đình để gặp con, cháu và giao lưu cùng người hâm mộ.

Suốt những ngày qua, gia đình ông Nguyệt dừng mọi công việc chỉ để tiếp đón người hâm mộ đến xem bóng đá và chia vui. Ông Nguyệt cùng những người thân khác trong nhà phải thay nhau tiếp chuyện và đón nhận những tình cảm của mọi người dành cho con, cháu mình.

"Nhà cửa mấy hôm nay phải nhờ hàng xóm dọn dẹp giúp vì chúng tôi mệt quá. Gia đình hiện chưa có kế hoạch gì vì muốn nghỉ ngơi vài hôm đã rồi tính. Nay, mai hai cháu về, cả nhà cũng mới được gặp các con. Tết năm nay vui hơn Tết mọi năm rồi", ông Nguyệt cười nói.

img

Thủ môn Bùi Tiến Dũng- ảnh: Zing.

Còn thủ môn Bùi Tiến Dũng, trong buổi giao lưu trực tuyến sáng nay, 29.1 tại báo điện tử Zing, trước câu hỏi "Khi đặt chân xuống sân bay, Tiến Dũng cảm thấy như thế nào trước sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ và dự định trong năm 2018 là gì", anh cho biết: "Khi bắt đầu xuống sân bay, tôi không tưởng tượng được tình cảm của mọi người lại to lớn như thế. Chắc rằng ở trên thế giới cũng chưa có đội bóng nào được người hâm mộ dành tình cảm như vậy. Tháng 8 tới có giải đấu ASIAD, tôi sẽ cố gắng tập luyện để mang lại kết quả tốt, không phụ lòng người hâm mộ".