Dân Việt

Tự treo thưởng... “khủng”

10/11/2011 14:10 GMT+7
(Dân Việt) - Ông Hồng Thạch Tâm ở TP.HCM cho biết sẵn sàng cung cấp giải pháp cho Chính phủ, Bộ GTVT, UBND TP.Hà Nội và TP.HCM xóa được 99% nạn ùn tắc giao thông ở 2 thành phố này… với điều kiện nhận được 100 tỷ đồng tiền thưởng. Trong đó, ông đề nghị Chính phủ thưởng 40 tỷ đồng, hai thành phố mỗi nơi thưởng 30 tỷ đồng.

- Một vấn nạn lớn, cả xã hội đang vất vả tìm cách giải quyết mà chưa thấy lối ra, bỗng có người tuyên bố chắc nịch như thế, đúng là xuất hiện "hiền tài" rồi. Nhưng "hiền tài" này biết có làm được gì không, mà trước mắt đã tự treo thưởng "khủng".

- Thực ra, nếu xóa được 100% ùn tắc giao thông ở Hà Nội và TP.HCM thì 100 tỷ đồng tiền thưởng không phải đắt, vì lợi ích của nó mang lại còn lớn hơn nhiều. Nhưng tôi vẫn nghi ngờ cái phần 1% còn lại mà ông Tâm chừa đường để "chạy làng". Còn nhớ Hà Nội từng có "dị nhân" đòi xua mưa đuổi bão, hay TP.HCM từng có tiến sĩ "dò hố tử thần", rốt cục phét hết.

- Nhưng ông Tâm bảo đã có 45 năm lăn lộn công tác trong hệ thống giao thông vận tải, quá hiểu những "bệnh" của vấn nạn giao thông nên tin tưởng sẽ chữa trị được.

- Đó là những gì ông ấy nói. Nhưng tôi vẫn nghi ngờ "động cơ" của những "hiền tài" kiểu này, chưa biết có giúp được gì cho đất nước không mà đã vội vòi tiền, ất ơ rao bán?