Như Lao Động đã thông tin, vào ngày 28.2, bà T - Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) lớp 4.3 Trường TH Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) - cùng 3 CMHS khác do quá bức xúc trước việc cô giáo N bắt phạt con của họ quỳ gối trên ghế, đã đến trường gặp cô giáo N và thầy Huỳnh Công Sơn - Hiệu trưởng trường, cùng có mặt là ông M.V - Trưởng Ban đại diện CMHS nhà trường.
Trường TH Bình Chánh
Tại cuộc họp, một CMHS dự họp là ông V.H.Th đã yêu cầu cô giáo N thử quỳ trên ghế để biết cảm giác khổ sở của HS như thế nào! Cô N đồng ý quỳ, nhưng thầy hiệu trưởng đã ngăn lại. Cuối cùng, cuộc họp kết thúc, thầy hiệu trường đi dự giờ, chỉ còn lại cô N và các CMHS. Lúc này, ông Th lại lặp đi lặp lại yêu cầu cô N “quỳ cho biết khổ”. Có lẽ do lòng tự trọng, cô giáo N đã quỳ thật, trên ghế ngồi dành cho giáo viên.
Theo các CMHS có mặt, trước khi quỳ, cô N có hỏi các CMHS: "Các anh chị muốn tôi quỳ bao lâu?". Một người trả lời: "Cô bắt HS quỳ bao lâu thì cô quỳ như vậy". Cô N đã im lặng quỳ trên ghế, những người có mặt cũng im lặng nhìn.
Theo các CMHS, khoảng hơn 10 phút sau, một người trong họ đã lên tiếng nói cô N thôi quỳ. Một người khác đã chủ động nói lời xin lỗi cô N về chuyện cô phải quỳ.
Nhưng theo các giáo viên, công nhân viên Trường TH Bình Chánh có mặt tại thời điểm đó, thời gian cô N quỳ kéo dài phải hơn 30 phút. Họ cho biết, một vài người có chuyện đi ngang văn phòng và thấy cảnh cô N quỳ, nhưng không dám có ý kiến vì nghĩ rằng thầy Hiệu trưởng đang có mặt ở đó. Và chuyện "cô giáo quỳ gối" nhanh chóng lan truyền khắp trường.
Nóng trên mạng: Cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh vì phạt học sinh. Nguồn: Canthotv