Dân Việt

Sếp và nhân viên bàn chuyện học gối đầu

14/11/2011 19:35 GMT+7
(Dân Việt) - Sếp phó ngành nọ bảo một thuộc cấp: - Anh đi công tác dài ngày, mà lại bận học lớp tại chức. Việc học không thể lơ là, công việc cũng không thể buông xuôi…

Thuộc cấp:

- Anh cứ bỏ quách việc học cho rồi. Ham gì cái tấm bằng tại chức còm? Nghe đâu, cơ quan ta định không nhận bằng tại chức nữa.

- Bỏ sao được? Chừng nào anh lấy bằng xong thì mới ra quyết định này. Thế chú giúp anh giải quyết việc này như thế nào?

- Mong anh dạy bảo.

- Thôi thì thế này. Khi anh đi công tác, chú chịu khó đến trường hộ anh. Bài chú cứ chép, điểm danh thì chú điểm danh, lỡ có thi thì ngoáy hộ anh vài dòng. Nhớ năm xưa Lê Lai liều mình cứu Lê Lợi, thành bậc trung thần lưu danh vạn thế. Chú nên noi gương.

- Nhưng có điều…

- Điều gì?

- Đến trường giúp anh thì em sẵn sàng. Nhưng anh đi học để nâng cao nghiệp vụ, bồi dưỡng tài năng, chúng em mong anh đi học, đi thi đầy đủ, tích lũy tri thức để còn bảo ban bọn em.

- Lúc sếp trưởng còn làm sếp phó, anh đã đi học và thi cho ông ấy, chữ nghĩa đầy cả rồi. Nên sếp trưởng mới từ sếp phó lên làm sếp trưởng, anh từ nhân viên lên làm phó. Chú cứ học hành đàng hoàng, làm chủ tri thức để mai này làm sếp phó như anh nhé.

- Em hiểu rồi, nguyện vì anh mà ra sức học tập.

- Đến lượt chú lại có thằng đến trường hộ chú cho xem.