Dân Việt

"Khinh" đội bóng Indonesia, HLV SLNA “chấp” bộ đôi tuyển thủ U23?

Đông Hưng (tổng hợp) 14/03/2018 13:50 GMT+7
Phải làm khách trước Persija Jakarta ở lượt trận thứ 4 vòng bảng AFC Cup 2018, nhưng HLV Nguyễn Đức Thắng tin rằng, SLNA chỉ cần dùng đội hình 2 là có thể giành kết quả tốt nhất. Thậm chí ông còn cất nhiều trụ cột, trong đó có tuyển thủ U23 Việt Nam là Phan Văn Đức. Ngay cả một tuyển thủ U23 khác là Phạm Xuân Mạnh nhiều khả năng cũng ngồi ngoài.

Tại bảng H AFC Cup 2018 lúc này, SLNA tạm dẫn đầu với 7 điểm. Trận gần nhất, họ đã để hòa đáng tiếc Persija Jakarta 0-0 trên sân nhà. Lượt trận thứ 4, thầy trò Nguyễn Đức Thắng sẽ tái đấu Persija Jakarta trên sân khách. Theo lẽ thường, HLV người Nghệ An sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất để hướng tới 3 điểm nhằm tiếp tục nắm lợi thế trong việc giành vé đi tiếp. Thế nhưng rất bất ngờ là ông lại chỉ mang có 16 cầu thủ sang Malaysia, đồng thời cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi.

img

Phan Văn Đức không có tên trong chuyến hành quân đến Indonesia.

Theo đó, danh sách SLNA tái đấu Persija Jakarta đã không có những cái tên nổi bật như Phan Văn Đức, Hồ Khắc Ngọc, Quế Ngọc Hải và Michael Olaha. Tất cả được phép ở nhà nghỉ ngơi, giữ sức cho trận đấu đầu tiên tại V.League 2018 gặp Sanna Khánh Hòa BVN vào ngày 18.3 tới.

Giải thích về việc không mang theo đội hình mạnh nhất có thể, HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ: “Chúng tôi đang phải tập trung cao độ cho giải quốc nội. Các trận đấu quan trọng khác đang chờ đợi chúng tôi. Tuy không mang theo tất những cầu thủ tốt nhất nhưng tôi tin tưởng vào đội hình của tôi đủ sức chống lại Persija trong trận đấu ngày mai”.

Ngoài cất 4 trụ cột ở nhà, HLV Nguyễn Đức Thắng cũng bóng gió sẽ không sử dụng Phạm Xuân Mạnh khi tuyển thủ U23 Việt Nam này có dấu hiệu quá tải vì phải thi đấu trọn vẹn 90 phút ở 4 trận đấu liên tiếp.

Thực lực của Persija Jakarta không vượt trội so với SLNA, bằng chứng là trận hòa 0-0 trong thế hơn người trên sân Vinh cách đây ít ngày. Dù có được đội hình gồm 4 ngoại binh, nội binh khá đồng đều nhưng vị trí thứ 3 trên BXH đã nói lên điều đó.

Sức mạnh tấn công của đội bóng Indonesia dường như phụ thuộc khá nhiều vào phong độ của Marko Simic, tiền đạo người Croatia là mắt xích cuối cùng trong các đợt tấn công của Persija Jakarta. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự SLNA trận lượt đi, cầu thủ này gần như “tắt điện”.