Dân Việt

Thua bạc nhược, Goetz vẫn... “ngẩng cao đầu”

21/11/2011 08:12 GMT+7
(Dân Việt) - Trận thua bạc nhược 0-2 trước Indonesia không làm ông HLV trưởng U23 Việt Nam ý thức được sự kém cỏi của mình và các cầu thủ. Ông Goetz vẫn rất tự tin khi nói rằng: “Các cầu thủ có thể ngẩng cao đầu"

Lý giải về thất bại của đội nhà, ông HLV này cho biết: Việt Nam không thể vượt qua Indonesia là điều tôi và các cầu thủ rất đáng tiếc. Buồn về kết quả, nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận sự nỗ lực mà các tuyển thủ thể hiện trên sân. Tất cả đội đều thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, những tình huống dẫn đến bàn thua đều không đáng có, U23 Việt Nam thua trận vì đã không gặp may.

img
HLV Goetz tuyên bố: “Vẫn có thể ngẩng cao đầu”.

Để động viên tinh thần các tuyển thủ lúc này rất khó, nhưng đây là điều tất cả phải sớm vượt qua vì phía trước vẫn còn trận tranh HCĐ với U23 Myanmar, chúng tôi không hề muốn rời SEA Games 26 trong cảnh trắng tay.

Thất bại trước U23 Indonesia chắc hẳn giúp ông nhận ra được những sai lầm trong chiến thuật cũng như việc lựa chọn cầu thủ của mình?

- Như hôm qua tôi khẳng định, thất bại trước U23 Indonesia không phải là điều mang ý nghĩa tiêu cực. Thông qua giải đấu, các tuyển thủ sẽ học hỏi được nhiều điều, qua đây tôi cũng nhận ra được những đặc điểm quan trọng về phong độ, tâm lý, tính cách của nhiều tuyển thủ. Thời gian tôi đến đây làm việc quá ngắn, nếu tiếp tục làm việc với nhau tôi tin đội U23 Việt Nam sẽ thi đấu thành công hơn những năm tiếp theo.

Mục tiêu lọt vào trận chung kết SEA Games không hoàn thành, ông có lo ngại tương lai của mình tại Việt Nam?

- Sau giải đấu này tôi và VFF sẽ sớm ngồi lại phân tích những nguyên nhân dẫn đến thất bại, cũng như trách nhiệm của từng cá nhân. Tương lai của tôi chắc chắn cũng được làm rõ sau buổi làm việc này, còn hiện nay tôi chỉ muốn dành thời gian giúp U23 Việt Nam chuẩn bị được những điều kiện tốt nhất cho trận tái đấu với U23 Myanmar diễn ra chiều nay (21.11).

Quyết tâm giành Huy chương Đồng

Sau khi không thể vượt qua U23 Indonesia ở trận bán kết, các tuyển thủ U23 Việt Nam phải bước vào trận tranh Huy chương Đồng với U23 Myanmar vào chiều nay 21.11. Trước trận đấu này, HLV Falko Goetz đánh giá: "Đây sẽ là trận đấu mở. Trước giải đấu này không ai nói đến Myanmar, nhưng họ đã có một giải đấu thành công khi vào đến bán kết và điều đó làm cho họ trở thành một đối thủ nguy hiểm. Các cầu thủ Myanmar đã chơi với tinh thần tốt, thi đấu tập trung cao độ. U23 Việt Nam sẽ không dễ dàng để đánh bại họ nên chúng tôi sẽ phải rất tập trung cho trận đấu cuối để giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ quyết đoạt Huy chương Đồng".

Ông và các cầu thủ đã chuẩn bị được những gì cho trận tranh HCĐ SEAGames 26?

- Thất bại ở trận bán kết đang gây những tác động mạnh về mặt tâm lý của các tuyển thủ, giúp cầu thủ gạt bỏ được áp lực vẫn là nhiệm vụ được BHL quan tâm nhất thời điểm này. Về lực lượng, U23 cũng gặp phải khó khăn lớn khi Thành Lương và Bửu Ngọc đều không thể thi đấu vì chấn thương.

Từng để Myanmar cầm hòa ở vòng bảng, ông có tin rằng U23 Việt Nam có cơ hội giành chiến thắng?

- U23 Myanmar đang thi đấu tiến bộ qua từng trận đấu, đó là điều mà tôi và các tuyển thủ không bao giờ được phép chủ quan.

Với thất bại rõ ràng trong trận bán kết, ông có nghĩ bản thân ông là người phải chịu trách nhiệm chính cho thất bại của U23 Việt Nam hay không?

- Các cầu thủ Việt Nam có tố chất nhưng họ có quá ít thời gian để làm quen với chiến thuật của tôi. Tôi tin rằng trong khoảng thời gian một năm nữa thì các cầu thủ sẽ lĩnh hội hết những bài dạy của tôi. Lúc đó họ sẽ có thể giành nhiều thành tích cao hơn nữa.

Xin ông quay trở lại với câu hỏi chính: Ông có cho rằng thất bại của U23 Việt Nam có nguyên nhân chính từ cách huấn luyện của ông hay không?

...(Im lặng)…

Xin cảm ơn ông!