Dân Việt

"Yêu em bất chấp": Chỉ tình yêu thôi liệu có đủ?

Kim Chi 08/04/2018 20:19 GMT+7
Ngoài sự rung động của con tim, có lẽ cần phải có rất nhiều hy sinh lẫn bao dung để có thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường.

Khi tổn thương đủ lớn để tạo vỏ bọc “xù xì”

Sau Cho em gần anh thêm chút nữa ra mắt hồi năm ngoái, đạo diễn trẻ Văn Công Viễn tiếp tục thử sức với thể loại phim tình cảm lãng mạn pha chút cảm động trong Yêu em bất chấp. Bộ phim lấy bối cảnh chính tại thành phố Đà Nẵng và có sự tham gia của dàn diễn viên có đủ ngoại hình lẫn thực lực: Hoài Lâm, Ngọc Thanh Tâm, “Phở” Ngọc Thảo, Công Dương cùng một số vai phụ lẫn cameo đình đám: Đàm Vĩnh Hưng, Trang Khàn, Trương Ngọc Ánh, NSƯT Việt Anh, NSƯT Mỹ Uyên, NSƯT Hữu Châu…

Chuyện phim kể về chàng và nàng có tính cách trái ngược nhau, thuở ban đầu không mấy hoà hợp nhưng duyên số trời định khiến họ rơi vào lưới tình. “Chàng” ở đây là Minh Khôi (Hoài Lâm đóng) – một cậu sinh viên kiến trúc thường xuyên bị nhầm là… gay vì tính tình quá nhạy cảm; còn “Nàng” là Diệu Hiền (Ngọc Thanh Tâm đóng) – một cô gái cá tính, mạnh mẽ, giỏi võ, thân thế bí ẩn. Mỗi lần gặp nhau là một lần chàng bị nàng “hành tới bến”, hết mánh nọ trò kia khiến chàng điên đầu.

img

Khôi yêu Hiền bằng thứ tình cảm kỳ lạ.

Thế nhưng “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, chàng phải lòng nàng lúc nào không hay. Từ đây, câu chuyện bỗng rẽ sang một chiều khác hẳn khi quá khứ của Diệu Hiền được tiết lộ: hoá ra cô từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm với chàng trai khác trước khi gặp Khôi.

Không như những bộ phim Hàn Quốc khi tình yêu trắc trở đường tình duyên vì căn bệnh ung thư quái ác, Diệu Hiền – Minh Khôi có may mắn hơn một chút vì không phải chịu cảnh “tử biệt”. Thế nhưng con đường đến với nhau của họ cũng muôn trùng gian khó và chịu đủ mọi thử thách kỳ lạ.

Ngoài đời, có lẽ không mấy chàng trai có được sự kiên trì và nhẫn nhịn như Khôi để tiếp cận, “cưa đổ” người con gái như Diệu Hiền. Tên là Hiền mà tính tình nàng y hệt... bà chằn, suốt ngày âm mưu “đè đầu cưỡi cổ” Khôi.

Đã thế, nàng còn có cô em họ (Ngọc Thảo đóng) tính tình cũng dữ dằn không thua gì chị, lại chỉ chăm chăm bảo vệ Hiền khỏi những gã đàn ông mà cô cho rằng không đáng tin. Vậy nên nếu chỉ có tình yêu hoặc mong muốn có được một tình yêu êm đềm, bình thường, chắc chắn Khôi sẽ không phá vỡ được bức tường cao vời vợi mà Diệu Hiền dựng lên xung quanh mình để che chắn cô khỏi bị tổn thương thêm lần nữa.

Bộ phim “phi ngôn tình” của những “đôi đũa lệch”

Cặp đôi chính trong phim đều rất trẻ nên chắc chắn các khán giả trẻ khi xem phim sẽ thấy đồng cảm. Thế nhưng có lẽ những người đã luống tuổi hơn một chút, đã trải qua sóng gió cuộc đời sẽ hiểu hơn về đức hy sinh trong tình yêu. Bởi vậy mới nói, trong tình yêu đôi khi chỉ “yêu” thôi vẫn chưa đủ.

Cả ba cặp đôi chính lẫn phụ đều là những “đôi đũa lệch” khác biệt nhau về tính cách, xuất thân. Nhưng đến cuối cùng, họ đều có thể bên nhau hạnh phúc có lẽ là do cái sự “bất chấp” ấy. Liều lĩnh một chút, thấu hiểu một chút, bao dung một chút, rồi thì hai mảnh ghép sẽ dần tự khớp với nhau mà thôi.

img

Trong phim có nhiều cặp đôi đũa lệch.

2/3 đầu phim được bao trùm bởi không khí hài hước sảng khoái, tràn ngập tiếng cười. 1/3 cuối phim sau cú ngoặt bất ngờ sẽ là thời gian cho sự lắng đọng, cảm động và đôi chút buồn lo. Chỉ có một thứ không hề thay đổi suốt cả phim: ấy là thành phố Đà Nẵng đẹp hiện đại xen lẫn mộng mơ, một bối cảnh hoàn hảo mà hiện giờ vẫn ít phim Việt chủ động khai thác. Có lẽ sau khi phim được công chiếu, lượng khách du lịch đến với Đà Nẵng sẽ tăng lên ít nhiều bởi những địa danh đẹp “mê hồn” được khắc hoạ trong phim.

Những hạt sạn trong phim

Thế nhưng, Yêu em bất chấp cũng có những điểm cần phải chỉnh sửa. Điều đầu tiên đó chính là kỹ thuật dựng. Với một bộ phim như Yêu em bất chấp, tiết tấu hoàn toàn có thể đẩy nhanh và mạnh là bản đang chiếu ngoài rạp. Câu chuyện của tuyến chính chiếm phần lớn thời lượng nhưng nhịp phim không vững nên đôi chỗ người xem có giác hơi lê thê, đặc biệt là nửa đầu- sau khi cái vào phim khá ân tượng.

Điểm đáng lưu ý thứ hai là các tuyến giải quyết chưa gọn ghẽ đặc biệt là tuyến phụ. Tuyến chính với câu chuyện kết là một chữ “duyên” khi hội ngộ thì tuyến phụ với Công Dương và Ngọc Thảo gần như biến mất không tăm hơi. Đáng nói là trước đó, cả hai nhân vật phụ được thể hiện bởi Ngọc Thảo và Công Dương cũng khá ấn tượng, nhí nhố và là những tác nhân, là người chứng kiến và song hành cùng cuộc tình này nhưng khi đi đến chặng cuối họ lại mất hút?

Ở một vài hình ảnh PR trước phim được cung cấp bởi đoàn làm phim có khung cảnh đám cưới nhưng trên phim lại không có? Không biết có phải là một sự biên tập lại để loại bỏ bớt một vài trường đoạn và rất có thể trong những trường đoạn bị loại đó, có cái kết dành cho cặp đôi phụ chiếm vai trò không nhỏ trong câu chuyện và kết cấu phim.

Yêu em bất chấp có thể không phải một bộ phim xuất sắc, thế nhưng nó lại vừa vặn, chỉn chu và đầy xúc cảm để người ta có thể tạm quên đi cuộc sống thường nhật mà đắm chìm vào thế giới tình yêu giữa Khôi và Hiền.

Phim công chiếu toàn quốc từ ngày 6.4.

Con nuôi Hoài Linh: Sự nghiệp tiêu tan vì bê bối yêu đương và dùng chất kích thích?

Sau Gương mặt thân quen 2014, Hoài Lâm vụt sáng thành ngôi sao, từng được so sánh với Sơn Tùng M-TP nhưng giờ lại vướng...